Mua iPhone 13 Pro Max, nhận được chai nước rửa tay

Theo Apple Insider, ngày 24/1, Khaoula Lafhaily, 32 tuổi, sống tại London, đặt mua iPhone 13 Pro Max từ nhà mạng Sky Mobile theo hợp đồng 36 tháng, giá 1.500 bảng Anh (46 triệu đồng). Cô cho biết, sau khi thanh toán thành công, cô nhận được thông báo rằng chiếc điện thoại sẽ được gửi đến vào hôm sau. Sau một ngày chờ đợi, cô nhận được tin nhắn từ người giao hàng nói rằng mình "đang kẹt xe". Và phải đến ngày 27/1, đơn hàng mới được giao đến tay Lafhaily.
Tuy nhiên, bên trong gói hàng không phải là chiếc iPhone 13 Pro Max mà Lafhaily đã mua, mà thay vào đó là một chai nước rửa tay, thậm chí còn là chai đã qua sử dụng được đổ đầy lại. "Bạn không thể tưởng tượng được cảm xúc của tôi khi đó đâu. Tôi đã rất sốc và không thể nói nên lời", Lafhaily chia sẻ.
Mua iPhone 13 Pro Max, nhận được chai nước rửa tay

Thay vì iPhone 13 Pro Max, Lafhaily nhận được một chai nước rửa tay

Lafhaily đã ngay lập tức liên hệ với Sky Mobile để phản ánh. Nhà mạng này cho biết họ sẽ điều tra vụ việc, nhưng cho đến nay nữ khách hàng này vẫn chưa nhận được phản hồi nào.
Việc đặt mua iPhone rồi nhận được sản phẩm không hề liên quan không phải là chuyện gì mới. Đầu tháng 12/2020, một phụ nữ ở Đồng Tháp, Việt Nam đặt mua iPhone 12 Pro Max trên một sàn thương mại điện tử nhưng nhận được một cục đá. 10 ngày sau, một khách hàng khác ở Hà Tĩnh đặt mua một cặp iPhone 12 Pro Max nhưng được giao một hộp bút màu. Tháng 2/2021, một người phụ nữ Trung Quốc đặt mua iPhone 12 Pro Max nhưng nhận được hộp nước ép táo gói trong đơn hàng thay vì điện thoại của Apple.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top