Mai Nhung
Writer
Nhiều nguồn tin cho biết Iran đã kịp thời sơ tán các máy ly tâm và uranium quan trọng khỏi các cơ sở hạt nhân trước khi bị Mỹ tấn công. Với kiến thức hạt nhân đã được tích lũy suốt nhiều thập kỷ và các cơ sở bí mật, chương trình của Tehran được cho là rất khó bị hủy diệt hoàn toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 21 tháng 6 vừa qua đã “phá huỷ một cách triệt để” các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực sự và các tác động lâu dài đối với chương trình hạt nhân của Iran sẽ như thế nào vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI) đã xác nhận rằng các cuộc tấn công đã xảy ra tại các cơ sở Fordow, Isfahan và Natanz, nhưng cũng đã khẳng định một cách đanh thép rằng chương trình hạt nhân của họ sẽ không vì thế mà bị dừng lại.
Cuộc tấn công của Mỹ, với mật danh là Búa Đêm (Operation Night Hammer), được cho là đã được thực hiện bởi 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit bay thẳng từ Mỹ và các tàu ngầm lớp Ohio. Các máy bay này đã ném tổng cộng 14 quả bom xuyên phá GBU-57, mỗi quả nặng khoảng 14 tấn và mang theo một đầu đạn nặng 2,5 tấn, xuống các cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngày 22/6, Mỹ thông báo cách thực hiện chiến dịch Búa Đêm nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran
Fordow, mục tiêu được cho là khó tấn công nhất trong các cơ sở hạt nhân của Iran và là nơi có các thiết bị làm giàu uranium, là mục tiêu chính của chiến dịch. Các báo cáo cho biết địa điểm này nằm sâu từ 45 đến 90 mét dưới một lớp đá nền. Video từ hiện trường đã cho thấy một vụ cháy ngay sau cuộc tấn công, và các hình ảnh vệ tinh vào ngày 22 tháng 6 cũng cho thấy một số dấu hiệu thiệt hại, nhưng chưa thể kết luận được một cách chính xác, theo tờ The Guardian. Hai quan chức của Israel đã nói với tờ New York Times rằng đã có những thiệt hại nghiêm trọng tại Fordow, nhưng địa điểm này đã không bị phá hủy hoàn toàn.
Isfahan, trung tâm công nghệ hạt nhân của Iran, đã bị tấn công bởi các tên lửa hành trình Tomahawk được bắn từ các tàu ngầm. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngoài 4 tòa nhà đã bị tấn công trước đó bởi các cuộc không kích của Israel, đã có thêm 6 tòa nhà khác tại cơ sở này phải chịu thiệt hại sau ngày 21 tháng 6.
Natanz, nơi đặt các máy ly tâm làm giàu uranium dưới lòng đất, cũng là một mục tiêu trong cuộc không kích. Các hình ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công đã cho thấy có những thiệt hại mới ở các tòa nhà trên mặt đất và các hố bom mới tại trung tâm của địa điểm này.
Ông Rafael Grossi, Giám đốc của IAEA, cho biết đến nay, cơ quan này cũng như bất kỳ ai khác cũng không thể đánh giá được một cách chính xác về mức độ thiệt hại ở dưới lòng đất.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất là Iran dường như đã lường trước được các cuộc tấn công này. Iran tuyên bố rằng họ đã sơ tán các cơ sở này từ nhiều ngày trước, và các hình ảnh vệ tinh từ vài ngày trước đó cũng đã cho thấy có sự di chuyển của các xe tải một cách bất thường tại Fordow. Cụ thể, 3 ngày trước các cuộc tấn công của Mỹ, có tới 16 xe tải chở hàng đã được nhìn thấy ở gần đường hầm đi vào cơ sở Fordow.
Trước đó, vào ngày 22 tháng 5, Iran đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch thực hiện "các biện pháp đặc biệt" để có thể bảo vệ kho uranium của mình trong trường hợp Israel tấn công. Đến nay, IAEA vẫn không biết chi tiết về những biện pháp này và được cho là đã mất dấu vị trí của kho uranium được làm giàu ở mức độ cao của Iran, một phần là vì các cuộc tấn công quân sự liên tục của Israel đã ngăn cản các hoạt động thanh tra.
Ông Hassan Abedini, một quan chức của đài truyền hình nhà nước Iran, cho biết Iran đã sơ tán cả 3 cơ sở hạt nhân từ lâu. "Kho uranium đã được chuyển ra khỏi các trung tâm hạt nhân và không còn bất kỳ vật liệu nào ở đó có thể gây ra bức xạ và ảnh hưởng đến người dân," ông nói.
Giám đốc của AEOI, ông Mohammad Eslami, cũng đã tuyên bố vào tháng này rằng Iran còn có một cơ sở làm giàu hạt nhân khác "ở một vị trí an toàn và không thể bị tấn công", nơi có thể đặt các máy ly tâm. Iran cũng có hàng nghìn các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc tại hàng chục các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước.
Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow sau vụ tấn công của Mỹ ngày 21/6 cho thấy các hố bom và địa hình có thay đổi, nhưng chưa thể xác định thiệt hại.
Các nhà phân tích từ lâu đã tranh luận rằng, mặc dù có thể làm gián đoạn chức năng vật lý của một cơ sở hạt nhân và kìm hãm một chương trình hạt nhân thông qua các vụ tấn công và các vụ ám sát, kiến thức kỹ thuật mà Iran đã có được trong chương trình hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ của mình là một điều không thể bị tiêu hủy.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thăm triển lãm thành tựu hạt nhân của Iran tháng 4 năm 2025
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là liệu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có đủ để có thể buộc Iran phải đầu hàng, hay liệu chúng sẽ chỉ càng khuyến khích chính quyền Iran tăng tốc các nỗ lực của mình để có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe cuối cùng.

Thiệt hại thực sự của các cơ sở hạt nhân Iran vẫn là một "ẩn số"
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 21 tháng 6 vừa qua đã “phá huỷ một cách triệt để” các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại thực sự và các tác động lâu dài đối với chương trình hạt nhân của Iran sẽ như thế nào vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI) đã xác nhận rằng các cuộc tấn công đã xảy ra tại các cơ sở Fordow, Isfahan và Natanz, nhưng cũng đã khẳng định một cách đanh thép rằng chương trình hạt nhân của họ sẽ không vì thế mà bị dừng lại.
Cuộc tấn công của Mỹ, với mật danh là Búa Đêm (Operation Night Hammer), được cho là đã được thực hiện bởi 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit bay thẳng từ Mỹ và các tàu ngầm lớp Ohio. Các máy bay này đã ném tổng cộng 14 quả bom xuyên phá GBU-57, mỗi quả nặng khoảng 14 tấn và mang theo một đầu đạn nặng 2,5 tấn, xuống các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngày 22/6, Mỹ thông báo cách thực hiện chiến dịch Búa Đêm nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran
Fordow, mục tiêu được cho là khó tấn công nhất trong các cơ sở hạt nhân của Iran và là nơi có các thiết bị làm giàu uranium, là mục tiêu chính của chiến dịch. Các báo cáo cho biết địa điểm này nằm sâu từ 45 đến 90 mét dưới một lớp đá nền. Video từ hiện trường đã cho thấy một vụ cháy ngay sau cuộc tấn công, và các hình ảnh vệ tinh vào ngày 22 tháng 6 cũng cho thấy một số dấu hiệu thiệt hại, nhưng chưa thể kết luận được một cách chính xác, theo tờ The Guardian. Hai quan chức của Israel đã nói với tờ New York Times rằng đã có những thiệt hại nghiêm trọng tại Fordow, nhưng địa điểm này đã không bị phá hủy hoàn toàn.
Isfahan, trung tâm công nghệ hạt nhân của Iran, đã bị tấn công bởi các tên lửa hành trình Tomahawk được bắn từ các tàu ngầm. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ngoài 4 tòa nhà đã bị tấn công trước đó bởi các cuộc không kích của Israel, đã có thêm 6 tòa nhà khác tại cơ sở này phải chịu thiệt hại sau ngày 21 tháng 6.
Natanz, nơi đặt các máy ly tâm làm giàu uranium dưới lòng đất, cũng là một mục tiêu trong cuộc không kích. Các hình ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công đã cho thấy có những thiệt hại mới ở các tòa nhà trên mặt đất và các hố bom mới tại trung tâm của địa điểm này.
Ông Rafael Grossi, Giám đốc của IAEA, cho biết đến nay, cơ quan này cũng như bất kỳ ai khác cũng không thể đánh giá được một cách chính xác về mức độ thiệt hại ở dưới lòng đất.
Chương trình hạt nhân của Iran chưa bị hủy diệt
Một trong những yếu tố quan trọng nhất là Iran dường như đã lường trước được các cuộc tấn công này. Iran tuyên bố rằng họ đã sơ tán các cơ sở này từ nhiều ngày trước, và các hình ảnh vệ tinh từ vài ngày trước đó cũng đã cho thấy có sự di chuyển của các xe tải một cách bất thường tại Fordow. Cụ thể, 3 ngày trước các cuộc tấn công của Mỹ, có tới 16 xe tải chở hàng đã được nhìn thấy ở gần đường hầm đi vào cơ sở Fordow.
Trước đó, vào ngày 22 tháng 5, Iran đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch thực hiện "các biện pháp đặc biệt" để có thể bảo vệ kho uranium của mình trong trường hợp Israel tấn công. Đến nay, IAEA vẫn không biết chi tiết về những biện pháp này và được cho là đã mất dấu vị trí của kho uranium được làm giàu ở mức độ cao của Iran, một phần là vì các cuộc tấn công quân sự liên tục của Israel đã ngăn cản các hoạt động thanh tra.
Ông Hassan Abedini, một quan chức của đài truyền hình nhà nước Iran, cho biết Iran đã sơ tán cả 3 cơ sở hạt nhân từ lâu. "Kho uranium đã được chuyển ra khỏi các trung tâm hạt nhân và không còn bất kỳ vật liệu nào ở đó có thể gây ra bức xạ và ảnh hưởng đến người dân," ông nói.
Giám đốc của AEOI, ông Mohammad Eslami, cũng đã tuyên bố vào tháng này rằng Iran còn có một cơ sở làm giàu hạt nhân khác "ở một vị trí an toàn và không thể bị tấn công", nơi có thể đặt các máy ly tâm. Iran cũng có hàng nghìn các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc tại hàng chục các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow sau vụ tấn công của Mỹ ngày 21/6 cho thấy các hố bom và địa hình có thay đổi, nhưng chưa thể xác định thiệt hại.
Kiến thức là thứ không thể bị phá hủy
Các nhà phân tích từ lâu đã tranh luận rằng, mặc dù có thể làm gián đoạn chức năng vật lý của một cơ sở hạt nhân và kìm hãm một chương trình hạt nhân thông qua các vụ tấn công và các vụ ám sát, kiến thức kỹ thuật mà Iran đã có được trong chương trình hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ của mình là một điều không thể bị tiêu hủy.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi thăm triển lãm thành tựu hạt nhân của Iran tháng 4 năm 2025
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là liệu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có đủ để có thể buộc Iran phải đầu hàng, hay liệu chúng sẽ chỉ càng khuyến khích chính quyền Iran tăng tốc các nỗ lực của mình để có thể sản xuất được vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe cuối cùng.