Những cái chết khó tin: Nhà vệ sinh nguy hiểm hơn bạn tưởng

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Bạn có bao giờ nghĩ rằng một nơi tưởng chừng an toàn nhất trong nhà lại ẩn chứa những hiểm nguy chết người, thậm chí là những câu chuyện kinh hoàng từ lịch sử? Chắc hẳn ít ai ngờ rằng, chiếc bồn cầu quen thuộc lại có thể trở thành một cạm bẫy đáng sợ.

Hãy quay ngược thời gian về năm 1076, một quý tộc Hà Lan tên là Công tước Godfrey "Lưng gù" xứ Hạ Lorraine đã bị sát hại theo một cách vô cùng bất thường. Các nhà sử học thời Trung cổ đã cố gắng mô tả sự việc một cách tế nhị, nói rằng ông bị tấn công sau khi "rút lui". Ý họ là, khi Godfrey đang ngồi giải quyết nhu cầu cá nhân, một sát thủ ẩn mình trong bồn cầu đã dùng giáo đâm ông từ bên dưới. Nghe thật rùng rợn phải không?
Codex_Manesse_Heinrich_VI._HRR.jpg

Dù khả năng bạn gặp phải một kết cục tương tự là cực kỳ nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là việc đi vệ sinh luôn an toàn tuyệt đối. Thực tế, có rất nhiều cách kỳ lạ và đáng ngạc nhiên mà bồn cầu đã gây ra cái chết cho con người.

Phòng tắm, với sàn gạch trơn trượt và bề mặt cứng của bồn tắm, thường được xem là nơi nguy hiểm nhất trong nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, có tới 80% các vụ ngã trong nhà xảy ra ở phòng tắm. Riêng tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 40.000 trường hợp chấn thương liên quan trực tiếp đến bồn cầu. Chúng ta có thể bị kẹp bởi nắp bồn cầu khi đứng lên hoặc ngồi xuống, và trong những trường hợp hiếm hoi, bồn cầu có thể vỡ dưới sức nặng của người sử dụng.

Mặc dù không có số liệu thống kê cụ thể về các ca tử vong liên quan đến bồn cầu, nhưng có nhiều tình huống nguy hiểm tiềm ẩn. Trẻ sơ sinh có thể bị chết đuối trong bồn cầu, còn người lớn tuổi dễ bị ngã nghiêm trọng sau khi đứng dậy, đặc biệt nếu họ va đầu. Để giảm thiểu rủi ro, các biện pháp an toàn như tay vịn trong phòng tắm hoặc khóa nắp bồn cầu có thể giúp ích rất nhiều.

Một số trường hợp tử vong liên quan đến bồn cầu còn xuất phát từ việc cố gắng đi đại tiện khi bị táo bón. Việc rặn mạnh gây áp lực lớn lên tim, đặc biệt khi chúng ta nín thở trong lúc rặn – một hành động được gọi là nghiệm pháp Valsalva. Điều này có thể làm tăng huyết áp đột ngột và thậm chí cắt đứt lưu lượng oxy lên não. Để giảm thiểu nguy cơ, các bác sĩ khuyên chúng ta nên coi trọng tình trạng táo bón mãn tính, đặc biệt nếu có bệnh tim. Một số bác sĩ cũng khuyến nghị sử dụng bồn cầu ngồi xổm vì đây là lựa chọn lành mạnh hơn, giúp việc đại tiện dễ dàng hơn và ít phải rặn hơn so với bồn cầu ngồi.

Mỗi loại thiết kế bồn cầu lại đi kèm với những mối nguy hiểm riêng. Trước khi có hệ thống ống nước và vệ sinh hiện đại, nhà vệ sinh chỉ đơn giản là những hố sâu, đôi khi được nối với các nguồn nước ngầm. Trong lịch sử, những hố sâu và đường nước tối tăm này có thể gây tử vong cho những người không may bị ngã vào. Ngay cả ngày nay, ở những nơi vẫn còn sử dụng hố xí, như một số vùng nông thôn châu Phi, chúng vẫn là mối lo ngại về an toàn và đôi khi là nguyên nhân gây tử vong, đặc biệt đối với trẻ em.

Ví dụ bi thảm nhất về mối nguy hiểm của loại nhà vệ sinh này xảy ra vào năm 1184 tại nhà thờ Erfurt ở Đức. Một cuộc họp của các quý tộc do Vua Henry VI triệu tập để giải quyết tranh chấp đất đai đã biến thành hỗn loạn khi sàn gỗ của nhà thờ sụp đổ. Khoảng 60 người đã rơi xuống hố xí bên dưới và chết đuối trong sự kiện được gọi là "Thảm họa hố xí Erfurt". Vài người sống sót bao gồm nhà vua và tổng giám mục địa phương, những người may mắn ngồi ở vị trí cao hơn mặt sàn trong một hốc đá.

Trên tàu và tàu ngầm, hệ thống ống nước bị lỗi có thể dễ dàng gây rò rỉ nước vào bên trong, dẫn đến những trường hợp chết đuối thương tâm. Năm 1945, một tàu ngầm Đức tên là U-1206 được cử đến Biển Bắc, trang bị hệ thống ống nước hiện đại để xả chất thải ra đại dương thông qua một loạt van. Tuy nhiên, việc xả hệ thống van này rất phức tạp. Chỉ sau tám ngày trên biển, thuyền trưởng trẻ tuổi của U-1206 đã xả sai cách, khiến hệ thống ống nước bị trục trặc. Nước thải tràn vào làm ướt pin của tàu ngầm, giải phóng khí clo độc hại buộc thủy thủ đoàn phải nổi lên và sơ tán. Ba người đàn ông đã chết đuối khi cố gắng thoát khỏi con tàu đang chìm, và số còn lại bị lực lượng Đồng minh bắt giữ. Tất cả chỉ vì một chiếc bồn cầu.

Bồn cầu kim loại cũng tiềm ẩn những rủi ro thực sự. Ít nhất hai tù nhân ở Mỹ đã chết vì điện giật do bồn cầu kim loại trong nhà tù. Một trong số đó là Michael Anderson Godwin ở Nam Carolina, người bị kết án giết người vào năm 1983. Năm 1989, Godwin đang sửa TV trong phòng giam khi ngồi trên bồn cầu và đặt một sợi dây điện vào miệng, dẫn đến một cú sốc điện chí mạng. Trớ trêu thay, Godwin trước đó đã được giảm án và thoát khỏi án tử hình bằng ghế điện. Tương tự, vào năm 1997, Laurence Baker ở Pittsburgh cũng chết vì điện giật trên bồn cầu trong phòng giam, do dòng điện từ tai nghe tự chế mà anh ta cắm vào TV. Nếu bạn đang sử dụng bồn cầu kim loại, tốt nhất là nên tránh xa các thiết bị điện.

Có lẽ không có sát thủ người nào ẩn nấp trong bồn cầu của bạn như kẻ đã chờ đợi Công tước Godfrey. Nhưng còn những loài động vật nguy hiểm thì sao? Chuột và rắn đã được biết là có thể chui ra từ bồn cầu, đặc biệt sau lũ lụt hoặc mưa lớn, khi mực nước dâng cao buộc chúng phải tìm nơi trú ẩn trong đường ống cống. Chẳng hạn, vào năm 2016, một con trăn đã cắn một người đàn ông đang sử dụng bồn cầu ở Thái Lan. Mặc dù một cuộc tấn công như vậy có thể gây đau đớn và sốc, nhưng nó vẫn rất hiếm và cực kỳ khó gây tử vong.

Khi sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời, chúng ta nên cẩn trọng vì một loại "khách không mời" khác. Bị thu hút bởi sự hiện diện của ruồi, các loài nhện góa phụ độc như nhện góa phụ đen và họ hàng của nó ở Úc là nhện lưng đỏ, nổi tiếng với việc giăng tơ dưới bệ ngồi của nhà vệ sinh ngoài trời. Trước khi có hệ thống ống nước trong nhà hiện đại, hiện tượng những con nhện này cắn người khi bị quấy rầy phổ biến đến mức nó trở thành trọng tâm của nghiên cứu y tế sớm nhất về vết cắn của nhện góa phụ đen. Công bố năm 1927, nghiên cứu ghi nhận 15 trường hợp như vậy được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Los Angeles "trong những năm gần đây".

Năm 1971, ca sĩ nhạc đồng quê Úc Slim Newton thậm chí còn phát hành một bài hát hài hước tên là "The Redback on the Toilet Seat" (Nhện lưng đỏ trên bệ bồn cầu), với lời bài hát như "Tôi không nhìn thấy nó trong bóng tối, nhưng trời ơi, tôi cảm thấy vết cắn của nó!". (Về mặt kỹ thuật, chỉ nhện góa phụ cái mới có thể cắn người). Mặc dù vết cắn của nhện góa phụ có thể dẫn đến đau đớn và nhiễm trùng, nhưng chúng hiếm khi gây tử vong nhờ thuốc giải độc hiện đại. Cái chết cuối cùng được biết đến do vết cắn của nhện góa phụ đen là vào năm 1983. Tại Úc, một trường hợp tử vong do nhiễm trùng nặng sau vết cắn của nhện lưng đỏ đã gây xôn xao dư luận vào năm 2016 vì đây là sự cố đầu tiên như vậy trong hơn 50 năm.

Tuy nhiên, nạn nhân nhện lưng đỏ năm 2016 không bị cắn trên bồn cầu. Nhưng cùng năm đó, một người đàn ông khác ở Úc đã bị nhện lưng đỏ cắn khi đang sử dụng bồn cầu, và điều này xảy ra tới hai lần riêng biệt. Vì vậy, lần tới khi bạn sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời, hãy nhấc bệ ngồi lên và kiểm tra trước khi ngồi xuống, phòng trường hợp bất trắc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top