Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị "hack" chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022

Khánh Phạm

Moderator
Ngày 3/12 theo giờ Bắc Kinh, scandal lớn nhất World Cup chính thức nổ ra khi Uruguay bị loại ở vị trí thứ 3 trong bảng đấu có lợi thế.
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Và ngay sau trận đấu, HLV Diego Alonso của Uruguay đã vô cùng tức giận, ông công khai ném đá FIFA. Khi Diego Alonso xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu, khuôn mặt đầy bất bình, ông công khai rằng việc họ bị loại lần này là rất bất công.
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Khi đó, vị soái ca trẻ tuổi chỉ ra: ““Chúng tôi bị loại vì trận thua Bồ Đào Nha và hiệu số bàn thắng. Đó là do quả penalty tưởng tượng. Chúng tôi không bị loại vì trận hoà với Hàn Quốc, mà là trận thua Bồ Đào Nha. Uruguay dừng bước vì trọng tài đã tặng cho Bồ Đào Nha một quả phạt đền không đáng có”. Cụ thể ở tình huống đó, Jose Jimenez bị thổi phạt đền vì chạm tay vào bóng trong một nỗ lực truy cản. Trọng tài Alireza Faghani ban đầu không thổi phạt, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định của mình. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes dứt điểm thành công ấn định kết quả 2-0.
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Về chiến thắng trước Ghana, HLV Diego Alonso tiếp tục: “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng bất thành. Chúng tôi đã chiến đấu để đi tiếp nhưng thật tiếc điều đó đã không xảy ra”.
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Khi đó, ở lượt trận thứ hai của vòng bảng, Bồ Đào Nha đã đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0, ở những phút bù giờ, Bồ Đào Nha bất ngờ được hưởng quả phạt đền và cầu thủ Bồ Đào Nha đã thực hiện thành công quả phạt đền. Sau đó, Collina, chủ tịch ủy ban trọng tài FIFA, đã khiếu nại lên FIFA sau trận đấu với Uruguay và đưa ra phản hồi về quả phạt đền, Collina đã công khai thừa nhận rằng quả phạt đền ở thời điểm cuối cùng của trận đấu là một phán quyết sai lầm và ông cũng thừa nhận rằng trọng tài làm nhiệm vụ đã đưa ra một quyết định rất tệ và trao cho Ronaldo và Bồ Đào Nha của anh một quả phạt đền không chính đáng: "VAR đã cung cấp cho họ thông tin sai, chúng tôi thừa nhận rằng không thể hủy bỏ quyết định lúc này, nhưng đó thực sự là một bản án sai lầm".
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Điều này đã được đích thân FIFA thừa nhận vào thời điểm đó, và bây giờ Uruguay đã bị loại vì pha bóng đó vào thời điểm đó. Bởi vì sau trận đấu này, số điểm của Uruguay là 4 điểm, mà họ và đội tuyển Hàn Quốc đều bằng 4 điểm, khi đó hai bên sẽ có hiệu số bàn thắng bại, và hiệu số bàn thắng bại của hai đội đúng bằng 0, sau đó xét về số bàn thắng, 4 bàn thắng của Hàn Quốc nhiều hơn 2 bàn so với 2 bàn thắng của Uruguay nên đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành đội vượt qua vòng loại.
Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Nhưng trên thực tế, nếu thời điểm đó không có quả phạt đền nào và Uruguay thua Bồ Đào Nha 0-1 thì hiệu số bàn thắng bại của họ phải là 1, Hàn Quốc là 0, hiệu số bàn thắng bại của Uruguay có lợi hơn thì họ mới thăng hạng. FIFA thừa nhận đây là một sự đánh giá sai lầm, nếu không có sự đánh giá sai lầm đó thì chẳng phải Uruguay đã đi tiếp rồi sao?
Trường hợp Uruguay thực sự là một sự bất công kỳ lạ trong lịch sử World Cup, trận trước một quả phạt đền và lần này là hai quả phạt đền, chỉ cần có thể cho Uruguay một quả, họ sẽ không phải về nước, ít nhất có thể đá thêm một trận nữa. Hoặc là đừng phán đoán sai mà cho Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền, hoặc trận này Nunes bị đá ngã, phút 92 Cavani bị đá ngã, và nếu Uruguay được hưởng quả phạt đền ở một trong hai hiệp đấu này, họ có thể thắng!

Nỗi bất công muôn thủa: Uruguay bị hack chết bởi 3 quả phạt đền! FIFA xin lỗi vì bê bối World Cup 2022
Và Nunez Cavani không đá phạt đền trận này cũng không sao, cho Ghana đá phạt đền trong hiệp 1 thực sự là quá đáng. Sự tức giận của Uruguay lớn hơn sự tiếc nuối. Đây hoàn toàn là một vụ bê bối và mờ ám của World Cup. Một đội lẽ ra phải đi tiếp lại bị trọng tài truất quyền thi đấu. FIFA nên xin lỗi.
Phương tiện công nghệ cao và VAR bị cho là thứ ăn cắp nhiều nhất ở World Cup lần này, đặc biệt là cảm xúc của người xem, hệ quả là đến thời khắc quan trọng, FIFA không còn ngó ngàng gì đến VAR nữa. Điều này thực sự khó hiểu.


>> Xác nhận chính thức của FIFA: Bóng Nhật không đi quá biên, đừng tin máy khác

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top