Ong mật vật lộn để bảo vệ tổ khỏi tro bụi núi lửa

Năm tổ ong sống sót sau khoảng 50 ngày được bao phủ trong tro núi lửa. Để duy trì sự sống, chúng bịt kín tổ ong của mình bằng keo ong và ăn hết mật dự trữ.
Ong mật vật lộn để bảo vệ tổ khỏi tro bụi núi lửa
Theo Gizmodo, hàng chục nghìn con ong mật ở Quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã sống sót 1 cách kỳ diệu sau một vụ núi lửa phun. Bài đăng trên New York Times hôm thứ Bảy đã kể câu chuyện về năm tổ ong mật bị bỏ mặc khoảng 50 ngày sau khi núi lửa Cumbre Vieja ở La Palma phun trào vào ngày 19 tháng 9 (người nuôi ong bị buộc phải di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm này). Trong những tuần gần đây, khi người nuôi ong quay trở lại, anh ta phát hiện ra những tổ ong được bao phủ bởi tro núi lửa.
Tuy nhiên, bên trong tổ ong, khung cảnh hoàn toàn khác. Người nuôi ong đã tìm thấy hàng chục nghìn con ong mật còn sống. Đây là loài ong đen Canary địa phương. Chúng đã cố gắng tiếp tục sinh tồn bất chấp sức nóng và khí độc do núi lửa thải ra. Ngoài ra, chúng cũng gặp may vì chỉ bị bao phủ bởi một lớp tro mỏng và xốp, cho phép không khí đi qua các tổ ong.
Tuy nhiên, không phải tất cả các con ong mật trên La Palma đều may mắn như vậy. Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE đưa tin rằng nhiều tổ ong đã bị tro núi lửa bao phủ hoàn toàn và những chú ong đã chết.
Antonio Quesada, một người nuôi ong và là người phát ngôn của Hiệp hội những người nuôi ong Gran Canaria, nói rằng một phần quan trọng trong sự sống còn của loài ong là keo ong (propolis). Được tạo ra bởi ong, keo ong là một chất dính được làm từ nhựa mà ong thu thập từ cây và chồi. Nó thường được sử dụng để làm phẳng các bề mặt thô ráp hoặc bịt kín các kẽ hở trên tổ ong.
Những con ong La Palma đã sử dụng keo để bịt kín các kẽ hở trong tổ.
Quesada cho biết chúng đã tự bịt kín mình bên trong tổ để bảo vệ khỏi khí núi lửa, có thể gây hại cho con người, động vật, thảm thực vật. Những con ong cũng nghĩ về thức ăn và đã sử dụng kho mật dự trữ của mình.
Quesada chia sẻ: “Thật không thể tin được bằng cách nào mà một loài động vật nhỏ bé đã tồn tại hàng trăm nghìn năm lại có thể duy trì khả năng phục hồi, khả năng sinh tồn đó”.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì mà bầy ong đã làm. Dù phong kín tổ nhưng chúng vẫn chừa lại một con đường nhỏ để sau này có thể thoát ra ngoài.
Theo Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top