Real Madrid gấp rút tìm thủ môn mới, cái tên tiềm năng chính là người từng "có duyên không có phận"?

Ngay trước thềm mùa giải La Liga 2023-2024 khởi tranh, CLB Real Madrid gặp thiệt hại nặng nề về lực lượng khi thủ môn số 1 Thibaut Courtois gặp chấn thương.
Courtois được chẩn đoán rách dây chằng chéo trước ở đầu gối trái. Anh sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới và sẽ nghỉ gần hết mùa giải. Theo đó, Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang gấp rút tìm kiếm cái tên thay thế, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 3 tuần nữa là đóng cửa.
Real Madrid gấp rút tìm thủ môn mới, cái tên tiềm năng chính là người từng có duyên không có phận?
Những cái tên được đề cập như sự lựa chọn sáng giá cho Real Madrid là Yassine Bono của Sevilla, Kepa Arrizabalaga của Chelsea, Hugo Lloris của Totttenham và người cũ Keylor Navas, hiện đang khoác áo PSG.
Tuy nhiên, theo Marca, Real Madrid đang phân vân với trường hợp của Bono vì thủ môn này sẽ thi đấu cho tuyển Ma Rốc tại Cúp các Quốc gia châu Phi vào đầu năm 2024. Kepa Arrizabalaga được cho là muốn tới Bayern Munich, còn Lloris và Navas thì được đánh giá đã sa sút phong độ quá nhiều.
Một lựa chọn khả dĩ mà Real Madrid có thể cân nhắc là David De Gea, người vừa rời M.U và đang là cầu thủ tự do.
Real Madrid gấp rút tìm thủ môn mới, cái tên tiềm năng chính là người từng có duyên không có phận?
Nếu ký với De Gea, Real Madrid sẽ không mất phí chuyển nhượng, chỉ cần đàm phán các điều khoản cá nhân. Trong khi đó, Bono hay Kepa Arrizabalaga đều sẽ khiến Real Madrid tiêu tốn khoảng 50 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng.
Điều thú vị là, De Gea đã từng suýt chút nữa trở thành người của Real Madrid năm 2015. "Kền kền trắng" được cho là đã chuẩn bị hẳn một buổi lễ ra mắt hoành tráng cho De Gea, nhưng 1 tiếng trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, chiếc máy fax của M.U gặp trục trặc và hai bên không thể chuyển những văn bản cần thiết, dẫn đến thương vụ đổ vỡ.
De Gea sau đó đã tiếp tục gắn bó với M.U đến mùa hè năm 2023, trước khi quyết định không gia hạn hợp đồng và rời M.U theo dạng tự do, chấm dứt kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top