Sự thật bài đăng "nam sinh mồ côi mẹ, bố bị thần kinh, ngất xỉu trên đường đi thi do nhịn đói nên không được thi toán"

Tối 28.6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin và hình ảnh một thí sinh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) do bị ngất vì nhịn đói nên không kịp đến điểm thi đúng giờ và không được thi môn toán, kèm hình ảnh một nam sinh đang khóc.
Sự thật bài đăng nam sinh mồ côi mẹ, bố bị thần kinh, ngất xỉu trên đường đi thi do nhịn đói nên không được thi toán
Nhóm đăng bài (trích nguồn từ nhân vật có tên Thuỷ Bê) cho biết thêm, để đến được điểm thi trường THPT Chu Văn An, nam sinh tên Đức này đã phải đi hai chặng xe buýt. Theo quy chế thi, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì thí sinh sẽ không được dự thi buổi đó. Bài viết cũng đề cập "bố em mắc bệnh thần kinh, mẹ em đã mất".
Bài đăng này sau khi xuất hiện đã được chia sẻ với tần suất chóng mặt, hầu hết cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của thí sinh và hy vọng các cơ quan đầu ngành giáo dục sẽ tạo điều kiện để em được thi lại.
Tuy nhiên, sau khi trao đổi trực tiếp với nhân vật trong bài, báo Thanh niên cho biết, Đức đến điểm thi muộn do ngủ quên.
"Hôm nay em đến muộn là do lúc trưa ngủ quên ở nhà, không hiểu sao em có hẹn báo thức nhưng đến giờ đi nó lại không kêu. Khi tỉnh dậy, em bàng hoàng và hốt hoảng, không nhớ lúc đó là mấy giờ, em chỉ nhớ lúc đến cổng điểm thi là 14 giờ 40, đã quá giờ được vào phòng thi", thí sinh Nguyễn Anh Đức nói.
Sự thật bài đăng nam sinh mồ côi mẹ, bố bị thần kinh, ngất xỉu trên đường đi thi do nhịn đói nên không được thi toán
Cũng theo Anh Đức, thông tin chia sẻ trên mạng xã hội có nhiều chỗ sai sự thật. Bố nam sinh đúng là bị bệnh thần kinh, nhưng em không mồ côi mẹ, mẹ của nam sinh vẫn sống ở quê. Sau khi bài đăng được chia sẻ thì có nhiều người nhắn tin hỏi thăm, nhưng Anh Đức khẳng định sự thật không phải như mọi người xem trên mạng.
"Lỗi này là của bản thân em, em xin chịu trách nhiệm và chấp nhận năm sau thi lại", Anh Đức nhấn mạnh, và cho hay, sau khi không vào được phòng thi, em bị sốc, vì quá lo lắng cho tâm lý và sức khỏe nên em được tình nguyện viên và người dân đưa vào trạm y tế gần điểm thi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top