Thần đồng Trung Quốc 8 tuổi đạt IQ 146 giờ ra sao?

Cha mẹ thường mong có được một đứa con thông minh, IQ cao. Nhưng bạn sẽ dạy con như thế nào nếu con bạn có chỉ số IQ lọt top 2% cao nhất thế giới? Một cặp vợ chồng ở Tây An, Trung Quốc đã phải đối mặt với thách thức này.

Họ phát hiện ra rằng đứa con trai mới 8 tuổi của mình là Cao Ung Hàm đã có chỉ số IQ 146, chỉ thấp hơn một chút so với IQ của thiên tài vật lý Albert Einstein - người có IQ khoảng 160. Thật kinh ngạc phải không nào?

1715393270842.png

Cao Ung Hàm 8 tuổi đã có IQ 146

Tuy nhiên, điều làm gia đình càng bất ngờ hơn là trước đó, khi mới lên 2 tuổi, cậu bé từng khiến họ mất ăn mất ngủ vì không chịu nói. Trong khi đó, các bạn cùng trang lứa đã có thể nói rất trôi chảy. Nhưng rồi, một ngày nọ, khi bà nội đang bế Ung Hàm lên lầu và đếm nhịp bước lên cầu thang bằng cách "một, hai, ba", thì đột nhiên cậu bé đã tiếp lời và đếm các số tiếp theo một cách trôi chảy.

Lên mẫu giáo, Ung Hàm tiếp tục bộc lộ năng khiếu của mình với môn Toán và Đọc. Thay vì chơi đùa như bạn bè cùng trang lứa, cậu lại chăm chú ngồi đọc sách và không hứng thú với các bài học ở lớp mẫu giáo vì quá dễ dàng.

Nhận thấy con mình khác thường, bố mẹ Ung Hàm quyết định cho con học ở nhà và học thêm những kiến thức cao hơn cấp mẫu giáo. Điều bất ngờ là cậu bé này không chỉ giỏi Toán mà còn rất khéo tay khi chơi sudoku và rubik rất thành thạo.

Ngoài việc thuộc lòng bảng cửu chương từ khi mới 3 tuổi, Ung Hàm còn nắm vững nhiều kiến thức Toán khác dù chưa được dạy. Thậm chí, cậu có thể "đánh bại" các học sinh lớp 6 trong việc giải các đề thi Olympic Toán.

Sau khi làm bài kiểm tra trí tuệ Wechsler được quốc tế công nhận, cậu bé 8 tuổi kỳ diệu này đạt 146 điểm, lọt vào top 2% người thông minh nhất thế giới. Giáo viên dạy Toán của Ung Hàm cho biết đây là học sinh thông minh nhất ông từng gặp trong 20 năm dạy học. Ung Hàm có khả năng tìm ra những phương pháp giải toán độc đáo, thậm chí vượt quá khả năng hiểu biết của nhiều người lớn.

Với năng lực của mình, Ung Hàm được phép học thêm kiến thức Toán, Vật lý và Hóa học của cấp THCS, những môn em rất yêu thích. Tuy nhiên, do lo ngại con sẽ bị quá tải, cha mẹ chỉ cho con học thêm 3 buổi một tuần tại nhà.

Điều khiến bố mẹ Ung Hàm đau đầu là họ không biết nên dạy con như thế nào cho phù hợp. Mẹ của em nói rằng việc học của con là mối quan tâm lớn nhất của cả gia đình vì họ không muốn con trai phải đánh đổi tuổi thơ chỉ để trở thành thiên tài, nhưng cũng không nên kìm hãm khả năng phát triển của con.

Vì vậy, thay vì ép con học, bà đã hướng đến việc dạy con những điều phù hợp với năng khiếu và sở thích của con. Khi nhận thấy con rất nhạy cảm với các con số, bà cố tình cho con ghi nhớ các chi tiết liên quan đến số lượng trong cuộc sống hàng ngày như đếm bậc cầu thang, xếp bát đũa.
1715393302833.png

Ung Hàm thích làm toán, đọc thơ cổ, chơi rubik và giải sudoku. Ảnh: Sohu.

Tiếp đó, mẹ của Ung Hàm cũng cho con rèn luyện trí nhớ và phát triển tư duy logic thông qua các hoạt động như đọc các bài thơ cổ, giải sudoku... Dù con có năng khiếu học tập đặc biệt, gia đình vẫn không ép con phải học càng nhiều càng tốt mà chỉ cho con học vừa đủ, tránh quá tải.

Hiện tại, khi Ung Hàm đã đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, ước mơ trở thành nhà toán học của em vẫn không thay đổi. Dù con trai đã lớn, bố mẹ em đôi khi vẫn cảm thấy lúng túng trong việc dạy dỗ.

Một mặt, họ lo lắng việc cho con học từng bước sẽ làm mai một tài năng toán học của con. Mặt khác, họ sợ rằng đẩy nhanh tốc độ học tập quá sẽ khiến con bị quá tải, từ đó ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và các kỹ năng xã hội của con. Quả là một thách thức lớn đối với cha mẹ của một đứa trẻ thiên tài.
 
  • 1715393298985.png
    1715393298985.png
    503.3 KB · Lượt xem: 105


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top