Thời kỳ Phục hưng ai là vua trộm?

Thời kỳ Phục hưng, Robin Hood - một nhân vật có thật trong lịch sử nước Anh, người có dòng máu quý tộc nhưng cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo, được mệnh danh là Vua của những tên trộm cướp.
Dường như tất cả sức sống và tài nghệ của con người thời đó đã tập trung vào đội quân rừng xanh mà linh hồn là Robin Hood, một biểu tượng của Chân, Thiện và sự giải phóng con người, một dự báo sớm của tinh thần Phục Hưng Phương Tây – tôn vinh con người với vẻ đẹp, sức mạnh và thiên tính vốn có.
Thời kỳ Phục hưng ai là vua trộm?
Robin Hood đã được đại văn hào Alexandre Dumas đưa những trang tiểu thuyết, hiện ra sống động cùng những người bạn hào hiệp của rừng Sherwood, cướp của kẻ giàu có tàn ác, chia cho người nghèo khó bị bóc lột.
Dưới triều đại vua Henry đệ nhị, vào năm Gia tô kỷ nguyên 1162, một buổi chiều, hai khách du hành quần áo vấy bẩn vì đường trường, vẻ mặt tiều tuỵ vì mệt mỏi, đi qua những lối nhỏ của khu rừng Sherwood, trong lãnh địa của bá tước Nottingham... Cuốn tiểu thuyết đã mở đầu như thế, và cuộc đời của Robin Hood cũng đã bắt đầu như thế. Gilbert Head, người gác rừng Sherwood đã nhận từ hai người lạ mặt này một đứa bé với lời hứa nuôi dưỡng trưởng thành. Và cả ông lẫn đứa bé, sau này được biết đến với cái tên Robin Hood đều không biết rằng, cậu chính là người thừa kế hợp pháp tước hiệu và gia tài của bá tước Huntingdon.
15 năm trôi qua, Robin Hood trưởng thành, anh tuấn, thông minh và đặc biệt có tài xạ tiễn bách phát bách trúng. Cuộc đời của chàng sẽ mãi mãi tươi vui vô tư lự bên cha mẹ nuôi nếu không có một ngày chàng ra tay trượng nghĩa giúp đỡ nhà quý tộc Allan Clare trong cuộc chiến đấu vì tình yêu và danh dự.
Thời kỳ Phục hưng ai là vua trộm?
Tình yêu và danh dự, đó là tinh thần xuyên suốt cuốn sách Robin Hood - Chúa trộm oai hùng của đại văn hào Alexandre Dumas. Vẫn môtíp đối kháng quen thuộc giữa Thiện - Ác, Chính - Tà, Kẻ áp bức - Người đấu tranh, cùng một văn phong cổ, giàu chất thơ và rất mực hóm hỉnh, cuốn sách đưa người đọc vào một không gian cổ xưa, về thời đại của những lãnh chúa đầy quyền lực và thừa hung bạo, những hiệp sỹ, những công nương, tiểu thư lãng mạn và xinh đẹp, những kẻ lục lâm thảo khấu ngoài vòng pháp luật nhưng cũng có kẻ xấu xa và người đáng trọng. Trong thời đại ấy, lời hứa, tình huynh đệ và những lời ước nguyện còn có giá trị hơn cả tước hiệu, tiền bạc và mạnh hơn cường quyền.
Dẫu mang trong mình dòng máu của bá tước Huntingdon, nhưng Robin Hood không bao giờ có thể được thừa nhận tước hiệu và thừa kế tài sản của cha mình. Ngược lại, những người ủng hộ chàng lại chịu liên luỵ từ quyết định bất công của vua Henry đệ nhị, đẩy họ vào tình thế hoặc cầm thanh gươm, hoặc bị trục xuất viễn xứ. Và những người con của rừng Sherwood đã chọn cách thứ nhất. Theo cách đó, Robin Hood cùng những người bạn rất đặc biệt của anh, tu sỹ Tuck, 6 người con trai quả cảm của họ Gamwell cùng những người dân nghèo khổ khác đã trở thành những tên cướp của rừng xanh, chuyên cướp của những quý tộc giàu có và chia sẻ cho người nghèo.
Thời kỳ Phục hưng ai là vua trộm?
Nhân vật Robin Hood trong bộ phim cùng tên của Hollywood 2018
Mặc dù là một người Pháp và viết về một đề tài ở nước Anh trong bối cảnh cách mình nhiều thế kỷ, Alexandre Dumas đã chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử, về văn học và thơ ca. Cách hành văn trong tác phẩm Robin Hood thấm đẫm chất thơ sonê, các nhân vật có lối nói ví von hoa mỹ, và phong cách ứng xử đầy chất phóng túng của nước Anh thời xa xưa. Mối bất hòa giữa những người Saxon và Norman, thấp thoáng dấu ấn của cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất, kiểu cai trị theo lãnh địa với quyền lực tuyệt đối của các lãnh chúa, sự bất minh của nhà vua và quyền lực ngầm của giáo hội, tất cả tạo nên một cái nền hấp dẫn cho cuộc phiêu lưu của Robin Hood và những người bạn của chàng.
Cuốn sách kết thúc như mọi câu chuyện truyền thuyết dân gian, Robin Hood loại bỏ những cựu thù, giành lại những gì xứng đáng thuộc về mình và sống hạnh phúc bên cô gái mà mình yêu thương. Người ta sẽ còn mãi truyền tụng về chàng - vua của các thảo khấu, cướp của những kẻ áp bức, và chia cho người nghèo khó bất hạnh, ước mơ về sự chiến thắng của lẽ phải và khát vọng tự do sẽ mãi mãi bay xa như mũi tên bạc của Robin Hood, vượt qua những cánh rừng xứ Nottingham xa xôi...
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top