Tình công sở nở rộ sau đại dịch

Trong khi mối quan hệ xã hội bị thu hẹp sau 2 năm dịch bệnh, những đồng nghiệp như Taina Morfin và Daniel De La Cruz ngày càng thân thiết và muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tháng 1/2021, De La Cruz (23 tuổi) cuối cùng đã có thể tháo bỏ chiếc khẩu trang tại văn phòng sau khi tiêm vaccine Covid-19. Đó cũng là lần đầu tiên Morfin (20 tuổi) có thể nhìn thấy nụ cười tươi cùng lúm đồng tiền của đồng nghiệp, theo New York Post. "Tôi thấy anh ấy thật dễ thương và dường như mình đã trúng tiếng sét ái tình", Morfin, sống ở Perris (California, Mỹ), nói. Vài tháng sau, De La Cruz được giao nhiệm vụ hướng dẫn Morfin tiếp quản công việc khi anh chuyển sang vị trí mới. Họ thân thiết hơn và tình cảm cũng dần trở nên sâu đậm.
Tình công sở nở rộ sau đại dịch
Morfin và De La Cruz trở nên thân thiết và bắt đầu tìm hiểu nhau từ đầu năm 2021. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hẹn hò ở nơi làm việc. Nhưng mọi thứ giữa chúng tôi đều tốt đẹp, không hề khó xử dù làm việc cùng nhau", Morfin chia sẻ. Cả hai chính thức hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái và đã chuyển về sống chung vào tháng 2. Vừa là đồng nghiệp, vừa là người yêu không hề tệ như họ từng nghĩ.

Cô đơn​

Nghiên cứu công bố hồi tháng 2 của Hiệp hội quản lý nguồn nhân lực cho thấy 33% người lao động tại Mỹ đã hoặc đang hẹn hò tại nơi làm việc. Trước đại dịch, tỷ lệ này là 27%. 35% công nhân cổ cồn trắng cho rằng việc quay trở lại văn phòng sẽ giúp cải thiện đời sống tình cảm của họ. "Mọi người đã trải qua cảm giác cực kỳ cô đơn trong thời gian phong tỏa, giãn cách vì dịch bệnh. Họ có thể thấy mình kết nối với đồng nghiệp ở mức độ sâu sắc hơn trong khi giao tiếp qua Zoom hoặc các ứng dụng công nghệ khác", chuyên gia về mối quan hệ Laura Young cho biết.
Tình công sở nở rộ sau đại dịch
Nhiều người muốn tìm kiếm tình yêu công sở sau khi Covid-19 bùng phát. Ảnh: Shutterstock. "Khi quay trở lại văn phòng, mọi người sẵn sàng tìm hiểu, tiến xa hơn với đồng nghiệp bởi vì cảm giác thân thuộc đã được xây dựng trong quá trình làm việc từ xa". Theo luật sư Kevin Mintzer (New York), miễn là không có sự chênh lệch quá lớn về chức vụ, quyền lực giữa hai người, tình yêu công sở thường vẫn ổn. "Không có gì sai khi hẹn hò với ai đó tại nơi làm việc. Nếu không có chính sách nào của công ty yêu cầu mọi người tiết lộ mối quan hệ của họ với HR và hai bên hoàn toàn bình đẳng, tự nguyện, thì sẽ không có luật lệ nào cấm mối quan hệ đó cả".

Cởi mở​

Dù không ai cấm cản, Allen White và Dawn Little vẫn muốn giữ kín chuyện yêu đương nơi làm việc. Cặp đôi gặp gỡ và bắt đầu tán tỉnh nhau tại một bữa tiệc Giáng sinh ở văn phòng vào tháng 12/2019. Họ ăn trưa cùng nhau, uống cà phê vào buổi chiều, hôn nhau trong thang máy, miễn là không để các đồng nghiệp khác phát hiện. Khoảng thời gian làm việc từ xa trong năm 2020 đã thách thức mối tình vừa chớm nở của cả hai. "Chúng tôi không thể gặp nhau, chỉ có thể giữ liên lạc thông qua FaceTime và Zoom", White (23 tuổi), sống ở Leeds (Anh), chia sẻ. Khi văn phòng mở cửa trở lại vào cuối năm 2020, cả hai đã quyết định công khai chuyện yêu đương với đồng nghiệp. "Chúng tôi cố gắng tách biệt công việc và tình yêu của mình. Tại công ty, cả hai vẫn là bạn bè, đồng nghiệp tốt. Khi ra khỏi văn phòng, chúng tôi lại là những cặp yêu nhau bình thường".
Tình công sở nở rộ sau đại dịch
Allen White và Dawn Little ngày càng thoải mái công khai chuyện tình của mình. Đại dịch dường như khiến mọi người cởi mở hơn với các mối tình công sở. Cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2021 bởi công ty mai mối và cưới hỏi Nhật Bản Tameny Inc cho thấy 45,7% trong số 162 người được hỏi đang tích cực tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn ở chỗ làm, tăng so với 38,2% trong một nghiên cứu 4 năm trước đó. Đáng chú ý hơn là tỷ lệ người được hỏi cho biết muốn giữ bí mật về kiểu quan hệ này giảm mạnh, từ 41,3% còn 16,1%. Makoto Watanabe, giáo sư truyền thông tại Đại học Bunkyo, cho rằng điều này do sự thay đổi trong đời sống xã hội của mọi người giữa đại dịch. Trước đại dịch, mọi người được tự do đi chơi mọi ngày trong tuần, đến quán bar, nhà hàng, triển lãm hay các sự kiện văn hóa, chơi thể thao và gặp gỡ người có chung sở thích. "Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi dịch bệnh bùng phát. Phần lớn đã ngừng ra ngoài và có ít cơ hội gặp gỡ những người hẹn hò tiềm năng hơn. Những người chúng ta tương tác thu hẹp trong phạm vi gia đình, hàng xóm, công ty". Ông Watanabe nói thêm sự miễn cưỡng quay trở lại các quán bar, hộp đêm hay nhà hàng đông đúc trong nỗi lo nhiễm bệnh khiến xu hướng nảy nở tình yêu nơi công sở là điều "không thể tránh được". Theo Zing
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top