Trung Quốc thua trắng Úc 0-3, bị bỉ bôi từ HLV đến cầu thủ

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Trận mở màn vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Trung Quốc không thể tệ hơn: 3 phút thua liên tiếp 2 bàn, chung cuộc thua trắng 3 bàn.
Truyền thông Trung Quốc thừa nhận sự chênh lệch về sức mạnh có tồn tại, và thua cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thua cũng không đến nỗi tệ. Điều cần suy ngẫm là tại sao đội tuyển quốc gia dưới thời Lý Tiễn lại thất bại thảm hại?
Sau trận đấu, huấn luyện viên Lý Tiễn cho biết: “Màn trình diễn của đội chúng tôi trong trận đấu hôm nay thực sự rất kém. Khi cầm bóng, chúng tôi tổ chức và phòng ngự không tốt. Chúng tôi mong rằng toàn đội có thể điều chỉnh càng sớm càng tốt để đáp ứng cho trận đấu tới".
Trung Quốc thua trắng Úc 0-3, bị bỉ bôi từ HLV đến cầu thủ
Lý Tiễn
Ông cho rằng đầu tiên, các tuyển thủ của ông cần phải nâng cao lòng dũng cảm để đối mặt với những đối thủ ở đẳng cấp cao. Để cải thiện bản thân thì cần phải có sự dũng cảm khi đối mặt với những đối thủ này. Đội tuyển Úc chơi bóng kiểu châu Âu và chơi rất nhanh trên cơ sở cầm bóng, đây chính là sự khác biệt về sức mạnh.
Trung Quốc thua trắng Úc 0-3, bị bỉ bôi từ HLV đến cầu thủ

Lạc quan mù quáng​

Đội tuyển Úc là đội nhì bảng, còn đội Trung Quốc đứng thứ 4; đội Úc dễ dàng lọt vào top 40 khu vực châu Á với 8 chiến thắng liên tiếp, trong khi đội Trung Quốc đang ngắc ngoải và chia điểm. Bất kể so sánh về thứ hạng quốc tế, trình độ cầu thủ và năng lực cá nhân, đội tuyển bóng đá Trung Quốc đều kém xa đối thủ, theo nhận định của trang Sohu Trung Quốc.
Nhưng trước khi trận đấu diễn ra, những lời nhận xét từ trong nội bộ đội tuyển bóng đá quốc gia với những người hâm mộ đã tạo cho người ta một ảo tưởng mạnh mẽ: chúng ta có thể thắng “Chuột túi Úc” ngay trận đầu ra quân.
Đây là lần đầu tiên ông Lý Tiễn dẫn dắt đội tuyển quốc gia thi đấu ở một cuộc thi liên lục địa như top 12 châu Á. Dù còn trẻ, đầy khí phách nhưng ông lại thiếu kinh nghiệm “già sông, hồ ly” như người tiền nhiệm Lippi. Trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông nhiều lần công khai tuyên bố: "Quả bóng tròn, và có rất nhiều tấm gương thắng thua trong bóng đá quốc tế. Chúng ta làm gì trong 12 trận đấu đỉnh cao để chứng minh rằng chúng ta có thể giành chiến thắng?"
Có lẽ từ “cảm hứng” đó, các tuyển thủ như Wu Lei, Wei Shihao, Yu Dabao và các tuyển thủ “ngoại nhập” khác, khi nói về trận đầu ra quân, tất cả đều bày tỏ quan điểm “Chúng tôi không sợ đối thủ, chúng tôi có cơ hội".
Kết quả là đông đảo người hâm mộ Trung Quốc gần như choáng ngợp trước trận đấu mà đội tuyển Trung Quốc có thể cầm hòa, thậm chí đánh bại đội tuyển Australia. Họ dường như đã quên mất rằng bao nhiêu năm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia liên tiếp thất bại trong trận chiến quan trọng giành vé dự World Cup, nhất là khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.
Một trò đùa vui đang lưu hành trên Internet có thể phản ánh rất rõ tâm lý này. Đội tuyển Trung Quốc mạnh như thế nào? HLV Lý Tiễn là cựu tiền vệ của Premier League Everton, Wu Lei là chân sút chủ lực của đội tuyển Tây Ban Nha trong 5 giải đấu hàng đầu, Exxon là Vua phá lưới trong lịch sử giải đấu hàng đầu Trung Quốc, Alan là cựu chiếc giày vàng Europa League, bao gồm "Cựu ngôi sao Bundesliga Schalke 04" Hao Junmin, "cựu ngôi sao Bundesliga Wolfsburg" Zhang Xizhe, "cựu ngôi sao Bundesliga Werder Bremen" Zhang Yuning, "cựu siêu sao người Bồ Đào Nha" Wei Shihao, "cựu ngôi sao La Liga" Người khổng lồ Atletico Madrid "Xu Xin. Theo thuật toán này, đội tuyển bóng đá Trung Quốc là một đội mạnh của châu Á, tập hợp những ngôi sao trở về!
Hệ quả của sự lạc quan mù quáng là rất dễ bị đánh gục và gục ngã. Nếu có thể đặt mình vào đúng vị trí và đấu với các đối thủ với một thái độ thi đấu thấp và thực dụng hơn, thì chắc gì đội tuyển Úc có cơ hội dễ dàng ghi được ba bàn thắng trong cuộc chạm trán này?

Cầm quân có vấn đề?​

Việc thành lập và sử dụng quân của Lý Tiễn dường như luôn là một bí ẩn với truyền thông nước này.
Trong ván đầu tiên của vòng loại 3 World Cup 2022, ông ấy đột ngột thay đổi. Sự kết hợp Zhongwei đã được sử dụng trước đây là "Jiang Guangtai + Zhang Linpeng", được thay thế bằng "Jiang Guangtai + Yu Dabao". Nhưng Yu Dabao, vốn là một tiền đạo, vẫn không thể tìm thấy cảm giác phòng ngự trong một trận đấu quan trọng như vậy - bàn thua đầu tiên liên quan rất nhiều đến anh ấy.
Điều khiến Lý Tiễn khó hiểu hơn cả là việc sử dụng một số cầu thủ nhập tịch. Ở trận đấu rạng sáng nay, trong số 11 cầu thủ xuất phát của đội tuyển quốc gia, chỉ có tiền đạo Exxon và trung vệ Jiang Guangtai là hai cầu thủ nhập tịch, Alan và Luo Guofu đều được tung vào sân từ băng ghế dự bị.
Trong 90 phút của trận đấu, Li Tie sử dụng tới 5 quyền thay người, nhưng ông không thay ra cả hai. CĐV tỏ ra sốt ruột: Sao không cho các cầu thủ nhập tịch lao lên khi tỷ số đang kém? Họ có khả năng chiến đấu cá nhân mạnh mẽ, vì vậy họ có nên thử không?
Trung Quốc thua trắng Úc 0-3, bị bỉ bôi từ HLV đến cầu thủ
Cầu thủ nhập tịch chỉ làm "linh vật"?
Vì đã nhập tịch nên họ nghiễm nhiên được công nhận khả năng vượt trội. Phải nỗ lực rất nhiều để nhập tịch nhưng cuối cùng huấn luyện viên lại không sử dụng. Thành thật mà nói, những tiền đạo như Alan và Luo Guofu thực sự mạnh hơn các cầu thủ nội về khả năng tác động và ghi bàn.
Trên thực tế, bao gồm cả 40 trận đấu trước đó, những cầu thủ nhập tịch này không được Lý Tiễn trọng dụng, chưa từng được đá chính và được thi đấu rất ít thời gian. Những cầu thủ nhập tịch đắt giá này chỉ được dùng làm "linh vật", "hoạt náo viên" của đội? Lý Tiễn có nên thay đổi tư duy ngoan cố trong việc tuyển dụng người không?
Khi tuyển Nhật Bản bị thua Oman 0-1, nhiều cổ động viên Trung Quốc đã hân hoan ra mặt. Kể từ đó, tâm lý rất phấn khích - vì Oman có thể đánh bại Nhật Bản, tại sao đội Trung Quốc không thể thắng Úc?
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng hơn tưởng tượng. Trận thua 0-3 của đội tuyển bóng đá Trung Quốc cho mọi người thấy điều quyết định cuối cùng trên sân bóng thường là sức mạnh.
Và sau trận thua, một số "nhà tiên tri" lạc quan ban đầu đã chuyển sang đổi gió và bi quan hét lên: Đội Trung Quốc đã kết thúc, hết, và hết cuộc chơi!
Cũng cần nói thêm rằng, nhìn vào tình hình hiện tại, triển vọng vượt qua vòng loại của đội tuyển bóng đá quốc gia quả thực không mấy lạc quan. Trong hai trận đầu gặp Úc và Nhật Bản, khả năng cao sẽ thua hai trận liên tiếp, tâm lý rất dễ suy sụp.
Trung Quốc thua trắng Úc 0-3, bị bỉ bôi từ HLV đến cầu thủ
Nhưng truyền thông Trung Quốc tự an ủi và nhìn thấy tia hy vọng là trận gặp Oman và Việt Nam. Quan quan trọng nhất là phải thắng Oman và Việt Nam và giành chiến thắng trong trận đấu xứng đáng nhất! [Nhưng thắng Việt Nam đâu có dễ vậy, ít nhất là đang ở trên Trung Quốc rồi nha, thua trắng mà còn to còi!]
Đội tuyển Trung Quốc vẫn phải bám đuổi và có bàn thắng. Cổ động viên và truyền thông nước này cho rằng đội tuyển quốc gia của họ có thể thua tiếp theo, chỉ có điều đừng thua thảm hại, và cũng không bị xếp cuối bảng như hiện tại.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top