Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!

Christine May

Editor
Thành viên BQT
CEO Nguyễn Tử Quảng của Tập đoàn Bkav vừa bức xúc chỉ thẳng tay vào trang tin GenK liên tục giật tít nói xấu hại Bkav mặc dù trước đó đã phải đính chính và xin lỗi Bkav vì thông tin sai sự thật.
Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!
Ảnh chụp màn hình Nhiều tháng gần đây, trang web GenK và fanpage dẫn nguồn Pháp luật và bạn đọc, một chuyên trang của báo Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế - liên tục đăng tải nhiều bài viết thu hút rất nhiều chỉ trích, thậm chí thóa mạ, xúc phạm Bkav, CEO Nguyễn Tử Quảng và các sản phẩm của Bkav. Phải nói là đọc những bài viết này kèm hàng trăm bình luận phía dưới bài viết trên Facebook có cảm giác rất “toxic”, độc hại. Hiện tượng này dường như liên tục, phổ biến hơn trên trang GenK và fanpage của nó – giống như kẻ rình rập, bám đuôi Bkav - sau khi phải đăng đính chính và xin lỗi anh Nguyễn Tử Quảng ngày 1/6/2021 vì đăng tin sai sự thật. Việc nói xấu, sai sự thật, có vẻ như chủ ý hại doanh nghiệp vẫn tiếp diễn. Bằng chứng mới nhất là một bài viết về hộp sạc tai nghe AirB đăng trên trang web này cách đây hai ngày. CEO Bkav cho rằng dựa vào đơn hàng nhập khẩu "Hộp sạc của tai nghe bluetooth, KHÔNG KÈM THEO TAI NGHE", “bài này chủ ý giật tít để ĐỊNH HƯỚNG dư luận rằng AirB là sản phẩm nhập khẩu, không phải do Bkav thiết kế sản xuất như tôi nói trước đó”. Phần lớn độc giả trang này đều không rõ đầu cua tai nheo thế nào đã vào chỉ trích, mỉa mai, xúc phạm Bkav, sản phẩm và cá nhân anh Nguyễn Tử Quảng. Theo anh Quảng, trong đơn hàng đã ghi rõ đây là hộp sạc, chỉ là một cụm linh kiện do Bkav thiết kế kiểu dáng, công năng và đặt hàng đối tác sản xuất. Đây là điều đã được Bkav công khai ngay từ đầu. Chưa hết, hộp sạc – bản chất như một củ pin dự phòng - đã được các kỹ sư Bkav nghiên cứu, đơn giản hóa và giảm được giá thành, để tập trung đầu tư cho linh kiện và chất lượng âm thanh của tai nghe AirB. Thế như bài viết đăng trên GenK giật tít nói hộp sạc có giá nhập khẩu chỉ có 81.000 đồng, với hàm ý mỉa mai sản phẩm Trung Quốc rẻ tiền. Một củ sạc dự phòng có giá bán trên thị trường khoảng 200.000 đồng. Nhờ việc tối ưu, AirB có chất lượng âm thanh tương đương các sản phẩm có mức giá bán gấp đôi trên thị trường. Tính riêng giá một hộp sạc của Apple đã lên đến 2,5 triệu VNĐ, tức là hơn cả giá 1,5 triệu đồng của AirB, gần bằng giá 2,9 triệu đồng của AirB Pro đã bao gồm cả hộp sạc. “Như vậy người Việt Nam được dùng hàng Việt Nam CHẤT LƯỢNG CAO với GIÁ HỢP LÝ. Điều đó là tốt và nhờ sự sáng tạo, nỗ lực của các kỹ sư Việt Nam, cớ sao họ lại đưa ra mỉa mai. Do vậy, chúng tôi tự hỏi họ có phải là người Việt hay không”, CEO Nguyễn Tử Quảng bức xúc. “Những việc làm của tôi và Bkav thường là tiên phong, với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước DỰA VÀO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. Nhưng hàng chục năm nay chúng tôi bị những kẻ như nêu trên nói xấu, đặt điều, khiến cho một bộ phận hiểu sai, không những không ủng hộ, mà còn THÙ GHÉT ra mặt. Tôi phải dùng đúng từ "THÙ GHÉT", nếu như các bạn đọc comment dưới các bài viết của GenK như nói trên”. Để nghiên cứu, làm ra một sản phẩm, doanh nghiệp đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Vì vậy, không ngạc nhiên khi CEO Bkav bức xúc đối với những gì mà GenK nhắm vào cá nhân anh, Bkav và sản phẩm của công ty. Đã đến lúc, loại truyền thông độc hại như vậy cần phải loại bỏ vì nó chỉ cản trở doanh nghiệp, không làm cho xã hội tốt đẹp thêm. Trích dẫn một số ý kiến dưới bài viết của CEO Nguyễn Tử Quảng:
Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!
Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!
Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!
Truyền thông bẩn, luôn bới móc, nói xấu doanh nghiệp và hả hê. Trớ trêu là bới móc sai!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Không hiểu sao Bộ TT&TT vẫn cho đăng những bài độc hại như vậy; không Bkav mà hiện nay một số nghệ sĩ cũng bị nguyễn phương hằng vu khống, lôi đời tư họ ra rêu rao nói xấu trong khi đời tư của phương hằng thì có tốt đẹp gì đâu. Vậy mong Bộ TT&TT cần có biện pháp xử lí nghiêm trên không gian mạng, những bài viết, những clip ở ytube bôi xấu đó
 
mình có ý kiến với bạn thế này: vô tình mình vào đọc bài này thôi, và cũng vô tình đọc ý kiến của bạn. Mình cũng có phần đồng ý với ý kiến của bạn nhưng phần lớn là ko đồng ý đơn giản mình thấy bạn vẫn giống số đông dân Việt mình là ko làm được nhưng thấy người ta làm được là ghen ghét, đố kỵ, dìm hàng nhau...a Quảng có nổ, hay làm ko tốt thì xã hội này, hẹp hơn là thị trường, khách hàng người ta tự đánh giá được và sẽ thể hiện ở hiệu quả kinh doanh chứ ai lại cứ bới móc, review để hạ thấp uy tín. đó là biểu hiện của tư tưởng, tâm địa hẹp hòi. đó chính là nguyên nhân làm cho doanh nghiệp Việt chưa cần gặp cạnh tranh từ DN nước ngoài đã tự dậm nhau mà chết
 
Trước anh nên tìm cách cải thiện cách truyền thông xã hội của mình đi đã. Khi là kts trưởng phòng chống dịch, anh phân tích dịch HCM tăng cao, HN thấp là do áp dụng công nghệ truy vết xét nghiệm lõi thần kỳ của anh tư vấn, đến bây giờ khi HN cao nhất nước thì anh lặn mất tăm. Anh đưa ra máy thở, xét nghiệm nước bọt mất 10s, sau 2 tuần có bây giờ n tuần rồi cũng chưa thấy. Mà hên là anh không đưa ra sản phẩm, chứ không có khi giờ cũng như kit xn Việt Á, độ chính xác thì không biết đến đâu chứ độ nổ thì vang trời..
 
Thành viên mới đăng
Top