U23 Việt Nam và nghịch lý: Chơi bóng đá tấn công, cả giải 0 bàn thắng, 7 bàn thua

Chắc chắn, cả VFF lẫn tân HLV Philippe Troussier đều không đặt nặng vấn đề thành tích khi U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. Tuy nhiên, việc U23 Việt Nam chia tay giải với 0 bàn thắng ghi được và nhận 7 bàn thua cho thấy, "phù thủy trắng" Troussier vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
U23 Việt Nam và nghịch lý: Chơi bóng đá tấn công, cả giải 0 bàn thắng, 7 bàn thua
U23 Việt Nam đã lần lượt để thua Iraq (0-3), UAE (0-4) và hòa Kyrgyzstan 0-0 trước khi để thua trên chấm luân lưu. Xuyên suốt giải đấu, ấn tượng của người hâm mộ về U23 Việt Nam là một đội thi đấu thiếu mạch lạc, sai lầm cá nhân liên tục bị bộc lộ. "Công cùn, thủ kém", rõ ràng lối chơi hiện tại của U23 Việt Nam không thể khiến giới chuyên môn và người hâm mộ hài lòng.
Trong ngày ra mắt chính thức ở Việt Nam, ông Troussier đã khẳng định mục tiêu của mình là đưa Việt Nam dự World Cup 2026, với lứa U23 Việt Nam hiện tại làm nòng cốt. Do đó, màn trình diễn thiếu thuyết phục, dù là ở một giải giao hữu với nhiều đối thủ mạnh, là điều khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Bên cạnh đó, việc U23 Thái Lan thi đấu tốt tại Doha Cup 2023, xếp hạng 4 chung cuộc cũng tạo ra một áp lực "vô hình" với ông Troussier và U23 Việt Nam, trong bối cảnh SEA Games 32 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khởi tranh.
Công bằng mà nói, các cầu thủ U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội thi đấu trong 6 tháng qua, và chưa có trạng thái cũng như phong độ tốt nhất. Nhưng có một điều không cần bàn cãi, đó là ông Troussier vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và sẽ có rất nhiều "giông bão" chỉ trích phía trước nếu U23 Việt Nam không sớm cải thiện phong độ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top