Vẫn còn thua các "thần cồn": Chàng trai Mỹ nguy kịch, còn 1% sống sót sau khi uống 750ml rượu trong 30 phút

Benjamin Brennan, 21 tuổi, trong một nghi lễ tham gia Hội sinh viên Kappa Sigma tại Đại học San Diego năm 2021 đã bị ép uống 750 ml rượu rum.
Sau khi uống rượu, Brennan không còn khả năng đi đứng, nói chuyện và bị bỏ lại trong trạng thái bất tỉnh tại bãi đậu xe của bệnh viện và được một nhân viên y tế tìm thấy.

Vẫn còn thua các thần cồn: Chàng trai Mỹ nguy kịch, còn 1% sống sót sau khi uống 750ml rượu trong 30 phút
Benjamin Brennan suýt thiệt mạng sau khi uống 750ml rượu rum trong 30 phút
Khi nhập viện, Brennan có biểu hiện nôn mửa, không thể hô hấp bình thường và phải đặt nội khí quản. Nồng độ cồn trong máu cao, Brennan còn có chất tetrahydrocannabinol (THC) trong cơ thể, tức anh còn sử dụng cả cần sa. Các bác sĩ cho biết anh chỉ có 1% cơ hội sống sót do tình trạng quá nghiêm trọng.
Brennan đã sống sót một cách thần kỳ, nhưng vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng, anh không còn khả năng học hành cũng như làm việc nữa. Và tháng 4 năm nay, Brennan đã quyết định đệ đơn kiện hội sinh viên Kappa Sigma, cáo buộc các nam sinh đã cố gắng che đậy những gì xảy ra, khai với các nhà điều tra rằng họ không liên quan đến vụ việc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top