Vua chúa Trung Quốc ngày xưa ai cũng "năm thê bảy thiếp", nhưng đây là vị hoàng đế chung tình nhất lịch sử

Ở thời phong kiến xưa, chế độ đa thê là điều rất phổ biến, khi những nam nhân, đặc biệt là những người có chức vụ cao, có nhiều vợ và thê thiếp. Hoàng đế, người đứng đầu một đất nước, cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, có một hoàng đế chỉ một lòng duy nhất với một vợ, và đó chính là Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường (1470-1505). Nguyên nhân của điều này xuất phát từ hoàn cảnh và quá trình lớn lên của ông.
Vua chúa Trung Quốc ngày xưa ai cũng năm thê bảy thiếp, nhưng đây là vị hoàng đế chung tình nhất lịch sử
Hoàng đế Minh Hiếu Tông và Hiếu Kính hoàng hậu. Ảnh: Sohu
Chu Hựu Đường là con của Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm, người sùng bái Vạn Quý Phi, một phụ nữ lớn hơn ông đến mười mấy tuổi. Tuy nhiên, Vạn Quý Phi không sinh được con và không cho phép bất kỳ phi tần nào khác có thai. Bất kỳ đứa trẻ nào được phát hiện mang thai đều bị bà ta làm biến mất ngay lập tức.
Mẹ của Chu Hựu Đường là một cung nữ có địa vị thấp trong cung, mang thai sau một lần Minh Hiến Tông bất ngờ "nổi hứng". Vạn Quý Phi, khi biết chuyện, đã sai một cung nữ khác đầu độc mẹ của Chu Hựu Đường. Tuy nhiên, cung nữ này không làm theo vì có mối quan hệ tốt với mẹ của Chu Hựu Đường.
Sau khi đứa trẻ sinh ra, Vạn Quý Phi sai thái giám Trương Mẫn làm hại đứa bé. Trương Mẫn không thích việc làm sai trái của Vạn Quý Phi, thay vào đó, ông lén nuôi dưỡng hoàng tử nhỏ trong lãnh cung. Đứa trẻ lớn lên không có bố mẹ bên cạnh, thậm chí không có tên cho đến khi đủ 6 tuổi.
Một lần, Minh Hiến Tông nói rằng mình có nhiều vợ nhưng lại không có một đứa con nào. Lúc này, Trương Mẫn mới tiết lộ sự thật cho vua. Minh Hiến Tông lần đầu gặp con trai duy nhất khi đứa bé đã 6 tuổi, đặt tên là Chu Hựu Đường và phong mẹ của con trai là Kỷ Phi.
Vạn Quý Phi biết được chuyện, sau đó sai người hại chết Kỷ Phi và thái giám Trương Mẫn. Chu Hựu Đường lớn lên trong hoàn cảnh bi thảm, chứng kiến nhiều bi kịch trong hậu cung, nên luôn cảm thấy thiếu an toàn.
Minh Hiến Tông chỉ có một con trai, và ông đã phong Chu Hựu Đường làm thái tử. Vạn Quý Phi nhiều lần cố hại thái tử, nhưng không thành công vì Chu Hựu Đường luôn cảnh giác, không ăn uống thứ lạ.
Vạn Quý Phi nhận ra rõ nếu Chu Hựu Đường lên ngôi, người đầu tiên sẽ bị giết chính là bà ta. Bà van xin Minh Hiến Tông phế bỏ quyết định, nhưng lúc này, núi Thái Sơn bất ngờ đổ sập do động đất. Quần thần tin rằng việc phế bỏ thái tử là ông trời cảnh báo, và Chu Hựu Đường thoát chết.
Chu Hựu Đường kết hôn với Trương thị, một người có tên tuổi trong một gia đình quyền quý, là người giỏi cầm kỳ thi họa. Vào năm 17 tuổi, Chu Hựu Đường lên ngôi vua, đặt hiệu là Minh Hiếu Tông và phong Trương thị làm Hoàng hậu Hiếu Kính.
Với việc triều đại bỗng chốc hỗn loạn sau khi vua cha qua đời, Minh Hiếu Tông đã cải tổ toàn bộ chính trị, tận dụng tài năng, và tận tâm với việc cai trị. Ám ảnh từ tuổi thơ, ông từ chối mọi thỉnh cầu lập phi, quyết tâm sống với vợ là Hoàng hậu Hiếu Kính, người ông tin tưởng và hợp ý cả đời.
Thời kỳ Minh Hiếu Tông trị vì, nhà Minh trở nên thịnh vượng, kinh tế phát triển, và được mọi người ca ngợi là "hoằng trị trung hưng" (đất nước tiến bộ to lớn).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top