Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Dù đội tuyển Hàn Quốc phải sớm dừng bước tại World Cup 2026, thủ quân Son Heung-min vẫn nhận được sự yêu mến và chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về nước. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với làn sóng chỉ trích dữ dội hướng về phía HLV trưởng Hong Myung-bo trước đó.
Thủ quân Son Heung-min được công chúng săn đón. Anh bị cho ngồi dự bị trong trận đấu quyết định với Nam Phi khiến Hàn Quốc bị loại, đây cũng là điểm khiến công chúng Hàn Quốc giận dữ
Rạng sáng ngày 1/7 (giờ địa phương), Son Heung-min cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Incheon. Dù đội tuyển quốc gia vừa trải qua một giải đấu thất bại khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ quê nhà.
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh, Son Heung-min bước ra khu vực sảnh nhà ga trong tiếng reo hò phấn khích. Những lời hô vang "I love you" liên tục vang lên từ đám đông cổ động viên túc trực sẵn tại đây. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt này, tiền đạo sinh năm 1992 liên tục gật đầu chào người hâm mộ trước khi nhanh chóng được hộ tống rời sân bay.
HLV trưởng Hong Myung-bo cùng các thành viên khác của đội tuyển trở về nước trong tiếng la ó, chửi bới của công chúng
Nhằm tránh sự chú ý của truyền thông và dư luận, ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc đã chủ động chọn chuyến bay hạ cánh vào lúc 4 giờ sáng. Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn đổ bể khi hàng trăm cổ động viên vẫn có mặt tại sân bay Incheon từ sớm để chờ đợi.
Ngay khi chiến lược gia 56 tuổi xuất hiện, đám đông đã đồng loạt la ó, hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông từ chức và liên tục chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển. Lực lượng an ninh đã phải hoạt động hết công suất để can thiệp, đưa HLV Hong cùng ban huấn luyện rời sân bay an toàn. Trong khi đó, Trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa bầu không khí vô cùng nặng nề.
Sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ đã khiến chiếc ghế của HLV Hong Myung-bo không thể lung lay hơn. Không lâu sau khi đặt chân trở lại quê nhà, chiến lược gia này đã chính thức đưa ra quyết định từ chức.
Sự chào đón nồng nhiệt dành cho thủ quân Son Heung-min
Thủ quân Son Heung-min được công chúng săn đón. Anh bị cho ngồi dự bị trong trận đấu quyết định với Nam Phi khiến Hàn Quốc bị loại, đây cũng là điểm khiến công chúng Hàn Quốc giận dữ
Rạng sáng ngày 1/7 (giờ địa phương), Son Heung-min cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Incheon. Dù đội tuyển quốc gia vừa trải qua một giải đấu thất bại khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ quê nhà.
Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh, Son Heung-min bước ra khu vực sảnh nhà ga trong tiếng reo hò phấn khích. Những lời hô vang "I love you" liên tục vang lên từ đám đông cổ động viên túc trực sẵn tại đây. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt này, tiền đạo sinh năm 1992 liên tục gật đầu chào người hâm mộ trước khi nhanh chóng được hộ tống rời sân bay.
Làn sóng giận dữ bủa vây HLV Hong Myung-bo
Bầu không khí ấm áp dành cho Son Heung-min hoàn toàn đối lập với cảnh tượng hỗn loạn và căng thẳng diễn ra chỉ một ngày trước đó, khi HLV trưởng Hong Myung-bo cùng các thành viên khác của đội tuyển trở về nước.
HLV trưởng Hong Myung-bo cùng các thành viên khác của đội tuyển trở về nước trong tiếng la ó, chửi bới của công chúng
Nhằm tránh sự chú ý của truyền thông và dư luận, ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc đã chủ động chọn chuyến bay hạ cánh vào lúc 4 giờ sáng. Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn đổ bể khi hàng trăm cổ động viên vẫn có mặt tại sân bay Incheon từ sớm để chờ đợi.
Ngay khi chiến lược gia 56 tuổi xuất hiện, đám đông đã đồng loạt la ó, hô vang khẩu hiệu yêu cầu ông từ chức và liên tục chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của đội tuyển. Lực lượng an ninh đã phải hoạt động hết công suất để can thiệp, đưa HLV Hong cùng ban huấn luyện rời sân bay an toàn. Trong khi đó, Trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ cúi đầu bước đi giữa bầu không khí vô cùng nặng nề.
Cái kết được dự báo trước
Làn sóng phẫn nộ từ dư luận là giọt nước tràn ly sau chiến dịch World Cup 2026 thất bại của tuyển Hàn Quốc. Dù rơi vào bảng đấu được đánh giá là khá thuận lợi, đội bóng xứ kim chi lại thi đấu dưới sức và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.Sức ép khủng khiếp từ người hâm mộ đã khiến chiếc ghế của HLV Hong Myung-bo không thể lung lay hơn. Không lâu sau khi đặt chân trở lại quê nhà, chiến lược gia này đã chính thức đưa ra quyết định từ chức.