Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Trở về sau thất bại ê chề tại World Cup 2026, cựu thuyền trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc - ông Hong Myung Bo - đang phải đối mặt với làn sóng giận dữ và tẩy chay dữ dội từ người hâm mộ quê nhà, thậm chí nhiều cửa hàng đã thẳng tay treo biển "cấm vào".
Dù đã tuyên bố từ chức và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2026, cựu HLV trưởng Hong Myung Bo vẫn không thể xoa dịu được dư luận xứ sở kim chi. Tại giải đấu này, đội tuyển Hàn Quốc đã phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ ba tại bảng A với vỏn vẹn 3 điểm.
Cơn thịnh nộ của công chúng đang đổ dồn lên đầu chiến lược gia này với những hình thức phản đối vô cùng gay gắt.
HLV Hàn Quốc (nay đã từ chức) Hong Myung Bo
Không dừng lại ở đó, làn sóng chế giễu vị cựu thuyền trưởng này còn lan sang cả giới chuyên môn y khoa. Một phòng khám tâm thần tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chào mừng Hong Myung Bo". Người đăng bài vốn là một bác sĩ tâm thần hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội và YouTube. Động thái này được cho là nhằm mỉa mai những quyết định chiến thuật "khó hiểu" của ông Hong tại giải đấu vừa qua, đặt dấu hỏi liệu vị HLV này có gặp vấn đề về mặt tâm lý hay không khi đưa ra những quyết sách khiến đội nhà thất bại thảm hại.
Kim Do Yoon, một học sinh tiểu học tại Hàn Quốc, thẳng thắn chia sẻ: "Khi đang bị đối thủ dẫn trước 1-0, đáng lẽ chúng tôi phải rút một hậu vệ ra và đưa một tiền đạo vào sân. Thế nhưng không hiểu tại sao họ lại rút một tiền đạo ra để thay bằng một hậu vệ. Cháu thậm chí còn nghĩ rằng thà không có huấn luyện viên thì có lẽ đội tuyển Hàn Quốc sẽ đá tốt hơn".
Đồng thời, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong việc bổ nhiệm ghế HLV trưởng, khi cho rằng quyết định lựa chọn ông Hong Myung Bo không dựa trên yếu tố "năng lực thực tế".
Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Tôi không chỉ ngạc nhiên trước kết quả bất ngờ này mà còn hết sức hoang mang. Với khoản tiền thuế của người dân và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước được đầu tư đáng kể vào chiến dịch World Cup, tôi yêu cầu Bộ Thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể của sự việc này. Phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp triệt để để ngăn chặn sự việc tái diễn và cải thiện tình hình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy cải cách công tác quản lý thể thao để đảm bảo điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa".
Dù đã tuyên bố từ chức và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2026, cựu HLV trưởng Hong Myung Bo vẫn không thể xoa dịu được dư luận xứ sở kim chi. Tại giải đấu này, đội tuyển Hàn Quốc đã phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ ba tại bảng A với vỏn vẹn 3 điểm.
Cơn thịnh nộ của công chúng đang đổ dồn lên đầu chiến lược gia này với những hình thức phản đối vô cùng gay gắt.
HLV Hàn Quốc (nay đã từ chức) Hong Myung Bo
Bị "cấm cửa" khắp nơi và những lời mỉa mai cay đắng
Theo truyền thông Hàn Quốc, trào lưu treo biển "cấm cửa" cựu HLV Hong Myung Bo đang lan rộng tại nhiều cửa hàng, quán cà phê ở nước này. Mới đây nhất, hình ảnh một cửa hàng tiện lợi tại thủ đô Seoul dán tấm biển lớn ngay trước cửa ra vào với dòng chữ "Hong Myung Bo cấm vào" đã nhanh chóng gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.Không dừng lại ở đó, làn sóng chế giễu vị cựu thuyền trưởng này còn lan sang cả giới chuyên môn y khoa. Một phòng khám tâm thần tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý lớn khi đăng tải bức ảnh kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chào mừng Hong Myung Bo". Người đăng bài vốn là một bác sĩ tâm thần hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội và YouTube. Động thái này được cho là nhằm mỉa mai những quyết định chiến thuật "khó hiểu" của ông Hong tại giải đấu vừa qua, đặt dấu hỏi liệu vị HLV này có gặp vấn đề về mặt tâm lý hay không khi đưa ra những quyết sách khiến đội nhà thất bại thảm hại.
Chiến thuật khó hiểu khiến cả học sinh tiểu học cũng bất bình
Làn sóng chỉ trích năng lực cầm quân của ông Hong Myung Bo xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Ngay cả các cổ động viên nhí cũng bày tỏ sự thất vọng tột cùng trước lối chơi của đội nhà dưới thời vị HLV này.Kim Do Yoon, một học sinh tiểu học tại Hàn Quốc, thẳng thắn chia sẻ: "Khi đang bị đối thủ dẫn trước 1-0, đáng lẽ chúng tôi phải rút một hậu vệ ra và đưa một tiền đạo vào sân. Thế nhưng không hiểu tại sao họ lại rút một tiền đạo ra để thay bằng một hậu vệ. Cháu thậm chí còn nghĩ rằng thà không có huấn luyện viên thì có lẽ đội tuyển Hàn Quốc sẽ đá tốt hơn".
Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra toàn diện
Sự việc không dừng lại ở góc độ thể thao hay phản ứng của người hâm mộ, mà đã nâng lên tầm quốc gia khi đích thân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên tiếng. Ông tuyên bố bản thân cảm thấy "hoàn toàn hoang mang" trước kết quả nghèo nàn của đội tuyển tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.Đồng thời, Tổng thống Lee Jae Myung cũng đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong việc bổ nhiệm ghế HLV trưởng, khi cho rằng quyết định lựa chọn ông Hong Myung Bo không dựa trên yếu tố "năng lực thực tế".
Chia sẻ trên mạng xã hội X, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Tôi không chỉ ngạc nhiên trước kết quả bất ngờ này mà còn hết sức hoang mang. Với khoản tiền thuế của người dân và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước được đầu tư đáng kể vào chiến dịch World Cup, tôi yêu cầu Bộ Thể thao điều tra kỹ lưỡng các tình tiết cụ thể của sự việc này. Phân tích nguyên nhân và đưa ra các biện pháp triệt để để ngăn chặn sự việc tái diễn và cải thiện tình hình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy cải cách công tác quản lý thể thao để đảm bảo điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa".