Trung Đào
Writer

"Chúng tôi đã nhận được tất cả vào thứ Sáu lúc 8 giờ sáng. Hàng nghìn trang tài liệu. Tôi đã yêu cầu FBI xem xét chúng."
"Bây giờ chúng đã nằm trong tay FBI. Kash sẽ gửi cho tôi một báo cáo chi tiết về lý do tại sao tất cả các tài liệu và bằng chứng này đã bị che giấu."
"Chúng tôi sẽ xem xét chúng nhanh nhất có thể..."

Hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, một tỷ phú bị kết án về tội phạm tình dục, đã và đang được công khai từng phần tại Mỹ. Vào đầu tháng 1 năm 2024, hàng trăm trang tài liệu tòa án được giải mật, tiết lộ gần 200 cái tên, bao gồm các nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Bill Clinton, Donald Trump, và Hoàng tử Andrew của Anh. Đây là một phần của vụ kiện dân sự do Virginia Giuffre khởi kiện Ghislaine Maxwell, người bị kết án 20 năm tù vì hỗ trợ Epstein trong đường dây buôn bán tình dục. Tuy nhiên, các tài liệu này không phải là danh sách khách hàng của Epstein mà chủ yếu là lời khai, email và hồ sơ pháp lý liên quan đến mạng lưới của ông ta.
Gần đây, vào cuối tháng 2 năm 2025, bà Pam Bondi thông báo kế hoạch công bố thêm tài liệu liên quan đến "Hồ sơ Epstein". Bà yêu cầu FBI, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Kash Patel, chuyển giao toàn bộ tài liệu còn lại, với thời hạn sớm nhất là ngày 27 hoặc 28 tháng 2 năm 2025. Theo các thông tin từ X, Bondi xác nhận còn hàng nghìn tài liệu đang bị lưu giữ bí mật tại Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York (SDNY) và sẽ được chuyển đến Bộ Tư pháp ở Washington D.C. Tuy nhiên, FBI bị cho là chỉ mới giao nộp khoảng 200 tài liệu, khiến Bondi gửi thư thúc giục công khai đầy đủ.
Quá trình này được chính quyền Trump quảng bá như một nỗ lực minh bạch, với các tuyên bố rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Dư luận Mỹ vẫn rất quan tâm, kèm theo nhiều thuyết âm mưu từ khi Epstein ****** trong tù vào năm 2019, cùng nghi ngờ về sự liên quan của giới thượng lưu. Dù vậy, việc xuất hiện trong tài liệu không đồng nghĩa với việc bị cáo buộc tội phạm, và các thông tin cụ thể hơn vẫn đang chờ được công bố trong tương lai gần. #vụJeffreyEpstein