Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Công ty Sinogene của Trung Quốc đã mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi chỉ nhân bản vật nuôi.
Con sói Bắc Cực nhân bản thành công đầu tiên, Maya, được sinh ra từ một chú chó săn thỏ tại một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 6. Công ty Sinogene đã đưa ra thông báo vào ngày 19 tháng 9.
Các nhà nghiên cứu tại Sinogene đã sử dụng tế bào hiến tặng từ một con sói Bắc Cực cái hoang dã để tạo ra 137 phôi mới từ tế bào trứng chó (trứng đang phát triển), sau đó cấy vào bảy con chó săn thỏ.
Con sói nhân bản này dự kiến sẽ sống tại công viên theo chủ đề Bắc Cực Harbin Polarland và được giới thiệu với công chúng.
Một bản sao của một con sói Bắc Cực Canada hiện đang sống với người mẹ thay thế của nó, một con chó săn thỏ, trong một phòng thí nghiệm Trung Quốc nổi tiếng với việc nhân bản vật nuôi. Con sói con được nhân bản, tên là Maya, chào đời vào ngày 10 tháng 6 và cuối cùng sẽ chuyển đến một công viên theo chủ đề Bắc Cực ở Trung Quốc có tên là Harbin Polarland, để giới thiệu với công chúng.
Công ty công nghệ sinh học Sinogene có trụ sở tại Bắc Kinh đã giới thiệu chú sói Bắc Cực con được nhân bản qua video vào ngày 19 tháng 9. Công ty này, vốn nổi tiếng với việc nhân bản chủ yếu chó, mèo và ngựa, đã nêu bật quá trình lấy tế bào hiến tặng từ một con sói Bắc Cực cái hoang dã.
“Để cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu với Harbin Polarland về việc nhân bản loài sói Bắc Cực vào năm 2020”, Mi Jidong, tổng giám đốc Sinogene, cho biết trong một cuộc họp báo, theo Global Times. “Sau hai năm nỗ lực miệt mài, loài sói Bắc Cực đã được nhân bản thành công. Đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại này trên thế giới”.
Sói Bắc Cực là một phân loài của sói xám, và bất chấp tuyên bố của Sinogene và Global Times, chúng không được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Sử dụng các tế bào từ mẫu da của sói hiến tặng, các nhà nghiên cứu đã lấy noãn bào (trứng đang phát triển) từ một con chó cái và tạo ra 137 phôi mới. Nhóm nghiên cứu đã chuyển 85 phôi vào tử cung của bảy con chó săn thỏ khác nhau. Cho đến nay chỉ có một con sói khỏe mạnh được sinh ra. Con sói hiến tặng, cũng có tên là Maya, được đưa từ Canada đến Trung Quốc vào năm 2006; nó đã chết vào năm 2021.
“Chúng tôi tách và loại bỏ nhân noãn, sau đó tiêm tế bào hiến tặng vào không gian quanh noãn của noãn đã loại bỏ nhân, và nhân soma cùng noãn đã loại bỏ nhân tái tạo thành phôi mới”, Zhao Jianping, phó chủ tịch Sinogene, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Sau đó, chúng tôi chuyển phôi nhân bản đã hoạt hóa vào tử cung của chó săn thỏ để thụ tinh, và chó săn thỏ đã sinh ra một chú chó sói Bắc Cực khỏe mạnh”.
Thành công ban đầu của loài sói Bắc Cực được nhân bản đã khiến Sinogene và Công viên Động vật hoang dã Bắc Kinh đồng ý hợp tác, "để cùng nhau giúp các loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng sinh sản hiệu quả hơn, sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến hiệu quả hơn và hiện thực hóa các mục tiêu bảo vệ tài nguyên trên quy mô rộng hơn", theo thông cáo báo chí—một phần bằng cách tiếp tục sử dụng công nghệ nhân bản. Hai nhóm không cung cấp thông tin chi tiết về loài động vật nào sẽ được nhân bản tiếp theo.
Maya, chú sói Bắc Cực được nhân bản.
Maya vẫn sống trong phòng thí nghiệm Sinogene với người mẹ thay thế là chó săn thỏ , nhưng Harbin Polarland có kế hoạch đưa cô ấy đến công viên của mình. Không chắc chắn về khả năng giới thiệu Maya với các nhóm sói Bắc Cực nguyên thủy, Harbin Polarland hy vọng Maya sẽ sống một mình, ít nhất là lúc đầu.
Đây có thể là loài sói Bắc Cực đầu tiên được nhân bản, nhưng không phải là loài động vật có vú đầu tiên. Hoạt động nhân bản động vật đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ, kể từ khi nhân bản cừu Dolly vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều loài động vật đã được nhân bản và các công ty tư nhân đã mở ra mọi thứ, từ nhân bản vật nuôi đến nhân bản động vật hoang dã.
Trong khi việc nhân bản thú cưng đã trở thành một phần trong văn hóa của chúng ta, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, thì việc nhân bản con người vẫn chưa xảy ra. Các lý do khác nhau, từ đạo đức đến quy trình cho đến việc thiếu mục đích. Như Hank Greely, một giáo sư luật và di truyền học tại Đại học Stanford, đã nói với Live Science : "Tôi nghĩ rằng không có lý do chính đáng nào để tạo ra bản sao [con người]". Việc nhân bản không tạo ra bản sao chính xác về cách suy nghĩ và tâm trí của một người, mà chỉ đơn giản là cấu tạo di truyền. Và rủi ro thì rất nhiều. Không có lý do bắt buộc nào để vượt qua những rủi ro về mặt đạo đức, cả về mặt xã hội và thể chất. Bên cạnh cuộc thảo luận về mặt đạo đức rõ ràng về việc tạo ra con người, còn có những rủi ro cố hữu mà việc nhân bản động vật có vú đã cho chúng ta thấy, với tỷ lệ tử vong, dị tật và bệnh tật cao.
Sinogene cũng nói với tờ Global Times rằng con sói Bắc Cực nhân bản thứ hai dự kiến sẽ chào đời vào ngày 22 tháng 9, mặc dù công ty vẫn chưa công bố liệu việc này có thành công hay không.
www.popularmechanics.com
Con sói Bắc Cực nhân bản thành công đầu tiên, Maya, được sinh ra từ một chú chó săn thỏ tại một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 6. Công ty Sinogene đã đưa ra thông báo vào ngày 19 tháng 9.
Các nhà nghiên cứu tại Sinogene đã sử dụng tế bào hiến tặng từ một con sói Bắc Cực cái hoang dã để tạo ra 137 phôi mới từ tế bào trứng chó (trứng đang phát triển), sau đó cấy vào bảy con chó săn thỏ.
Con sói nhân bản này dự kiến sẽ sống tại công viên theo chủ đề Bắc Cực Harbin Polarland và được giới thiệu với công chúng.
Một bản sao của một con sói Bắc Cực Canada hiện đang sống với người mẹ thay thế của nó, một con chó săn thỏ, trong một phòng thí nghiệm Trung Quốc nổi tiếng với việc nhân bản vật nuôi. Con sói con được nhân bản, tên là Maya, chào đời vào ngày 10 tháng 6 và cuối cùng sẽ chuyển đến một công viên theo chủ đề Bắc Cực ở Trung Quốc có tên là Harbin Polarland, để giới thiệu với công chúng.
Công ty công nghệ sinh học Sinogene có trụ sở tại Bắc Kinh đã giới thiệu chú sói Bắc Cực con được nhân bản qua video vào ngày 19 tháng 9. Công ty này, vốn nổi tiếng với việc nhân bản chủ yếu chó, mèo và ngựa, đã nêu bật quá trình lấy tế bào hiến tặng từ một con sói Bắc Cực cái hoang dã.
“Để cứu loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác nghiên cứu với Harbin Polarland về việc nhân bản loài sói Bắc Cực vào năm 2020”, Mi Jidong, tổng giám đốc Sinogene, cho biết trong một cuộc họp báo, theo Global Times. “Sau hai năm nỗ lực miệt mài, loài sói Bắc Cực đã được nhân bản thành công. Đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại này trên thế giới”.
Sói Bắc Cực là một phân loài của sói xám, và bất chấp tuyên bố của Sinogene và Global Times, chúng không được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế coi là loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Sử dụng các tế bào từ mẫu da của sói hiến tặng, các nhà nghiên cứu đã lấy noãn bào (trứng đang phát triển) từ một con chó cái và tạo ra 137 phôi mới. Nhóm nghiên cứu đã chuyển 85 phôi vào tử cung của bảy con chó săn thỏ khác nhau. Cho đến nay chỉ có một con sói khỏe mạnh được sinh ra. Con sói hiến tặng, cũng có tên là Maya, được đưa từ Canada đến Trung Quốc vào năm 2006; nó đã chết vào năm 2021.
“Chúng tôi tách và loại bỏ nhân noãn, sau đó tiêm tế bào hiến tặng vào không gian quanh noãn của noãn đã loại bỏ nhân, và nhân soma cùng noãn đã loại bỏ nhân tái tạo thành phôi mới”, Zhao Jianping, phó chủ tịch Sinogene, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Sau đó, chúng tôi chuyển phôi nhân bản đã hoạt hóa vào tử cung của chó săn thỏ để thụ tinh, và chó săn thỏ đã sinh ra một chú chó sói Bắc Cực khỏe mạnh”.
Thành công ban đầu của loài sói Bắc Cực được nhân bản đã khiến Sinogene và Công viên Động vật hoang dã Bắc Kinh đồng ý hợp tác, "để cùng nhau giúp các loài động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng sinh sản hiệu quả hơn, sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến hiệu quả hơn và hiện thực hóa các mục tiêu bảo vệ tài nguyên trên quy mô rộng hơn", theo thông cáo báo chí—một phần bằng cách tiếp tục sử dụng công nghệ nhân bản. Hai nhóm không cung cấp thông tin chi tiết về loài động vật nào sẽ được nhân bản tiếp theo.
Maya, chú sói Bắc Cực được nhân bản.
Maya vẫn sống trong phòng thí nghiệm Sinogene với người mẹ thay thế là chó săn thỏ , nhưng Harbin Polarland có kế hoạch đưa cô ấy đến công viên của mình. Không chắc chắn về khả năng giới thiệu Maya với các nhóm sói Bắc Cực nguyên thủy, Harbin Polarland hy vọng Maya sẽ sống một mình, ít nhất là lúc đầu.
Đây có thể là loài sói Bắc Cực đầu tiên được nhân bản, nhưng không phải là loài động vật có vú đầu tiên. Hoạt động nhân bản động vật đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ, kể từ khi nhân bản cừu Dolly vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều loài động vật đã được nhân bản và các công ty tư nhân đã mở ra mọi thứ, từ nhân bản vật nuôi đến nhân bản động vật hoang dã.
Trong khi việc nhân bản thú cưng đã trở thành một phần trong văn hóa của chúng ta, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, thì việc nhân bản con người vẫn chưa xảy ra. Các lý do khác nhau, từ đạo đức đến quy trình cho đến việc thiếu mục đích. Như Hank Greely, một giáo sư luật và di truyền học tại Đại học Stanford, đã nói với Live Science : "Tôi nghĩ rằng không có lý do chính đáng nào để tạo ra bản sao [con người]". Việc nhân bản không tạo ra bản sao chính xác về cách suy nghĩ và tâm trí của một người, mà chỉ đơn giản là cấu tạo di truyền. Và rủi ro thì rất nhiều. Không có lý do bắt buộc nào để vượt qua những rủi ro về mặt đạo đức, cả về mặt xã hội và thể chất. Bên cạnh cuộc thảo luận về mặt đạo đức rõ ràng về việc tạo ra con người, còn có những rủi ro cố hữu mà việc nhân bản động vật có vú đã cho chúng ta thấy, với tỷ lệ tử vong, dị tật và bệnh tật cao.
Sinogene cũng nói với tờ Global Times rằng con sói Bắc Cực nhân bản thứ hai dự kiến sẽ chào đời vào ngày 22 tháng 9, mặc dù công ty vẫn chưa công bố liệu việc này có thành công hay không.
A Beagle Just Gave Birth to the First Cloned Arctic Wolf Pup (Her Name Is Maya, and She’s Adorable)
The Chinese company Sinogene has expanded beyond cloning only pets.