iFan này lạ quá: Bán con 8 tháng tuổi để... mua iPhone

Tờ Times of India đưa tin, một cặp vợ chồng ở bang West Bengal (Ấn Độ) bị buộc tội đã bán con trai 8 tháng tuổi để có tiền mua iPhone. Người mẹ đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi cha của đứa trẻ hiện đang bỏ trốn.
Trước đó, hàng xóm của cặp vợ chồng này cảm thấy nghi ngờ khi cậu con trai 8 tháng tuổi đột nhiên mất tích. Dù mọi người lo lắng, cặp vợ chồng lại tỏ ra thờ ơ, cho biết đã gửi con cho họ hàng chăm sóc.
iFan này lạ quá: Bán con 8 tháng tuổi để... mua iPhone
Kỳ lạ ở chỗ, hàng xóm còn phát hiện đôi vợ chồng này đột nhiên có điện thoại iPhone 14 đời mới, thường xuyên quay video đăng lên mạng xã hội, trong khi điều kiện kinh tế chắc chắn không thể mua một chiếc điện thoại giá nghìn đô như vậy.
Đến ngày 22/7, dân làng đã trình báo cơ quan chức năng. Cảnh sát đã phát hiện và giải cứu bé trai khỏi một người phụ nữ ở Khardaha cũng thuộc bang West Bengal. Ngoài bị buộc tội buôn người, cặp vợ chồng này còn phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy.
Đáng buồn, đây không phải là trường hợp duy nhất bán con để mua iPhone. Năm 2016, một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc đã bán đứa con 18 ngày tuổi với giá hơn 3.500 USD để mua iPhone mới và xe máy. Người cha nhận án 3 năm tù, còn người mẹ là 2 năm.
Tháng 3 năm nay, một toà án ở Australia cũng xét xử một phụ nữ 30 tuổi tên Kerri-Ann Conley sau khi cô lên kế hoạch bán đứa con trong bụng để đổi điện thoại mới. Tình tiết này được công bố trong một phiên tòa khác khi Conley bị kết án 9 năm tù, do để quên hai con gái nhỏ trong ôtô suốt 9 tiếng đồng hồ dẫn đến tử vong.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top