Liverpool "giương cờ trắng" cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Trận đấu giữa Liverpool và West Ham tại vòng 35 Premier League đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, một kết quả khiến Liverpool gần như không còn cơ hội trong cuộc đua giành chức vô địch.
Liverpool bắt đầu trận đấu với thế trận tấn công mạnh mẽ nhưng lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm. Điều này đã bị West Ham tận dụng triệt để. Phút 43, Jarrod Bowen đã mở tỷ số cho West Ham bằng một cú đánh đầu chính xác sau đường treo bóng từ cánh trái, khiến thủ môn Alisson không thể cản phá.
Liverpool giương cờ trắng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
Liverpool chỉ có thể tự trách chính mình
Sau giờ nghỉ, Liverpool đã lấy lại tinh thần và bước vào hiệp hai với một màn trình diễn ấn tượng. Chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên của hiệp hai, họ đã lật ngược tình thế, dẫn trước 2-1. Phút 48, Andy Robertson đã ghi bàn gỡ hòa với một pha dứt điểm đẳng cấp. Tiếp đó, phút 65, Cody Gakpo đã khiến mành lưới của West Ham rung lên lần thứ hai trong trận đấu, sau một tình huống lộn xộn và cú sút của anh đã đổi hướng sau khi chạm vào Tomas Soucek.
Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool không kéo dài. Phút 77, hàng thủ của Liverpool đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không ai theo kèm Michail Antonio. Tiền đạo người Anh đã không bỏ lỡ cơ hội, băng vào đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho West Ham, sau đường kiến tạo của Bowen.
Trong những phút còn lại của trận đấu, Liverpool đã tạo ra ít nhất ba cơ hội rõ rệt để ghi bàn thắng thứ ba, nhưng các nỗ lực của Luis Diaz và Mac Allister đều không thành công. Sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải chấp nhận chia điểm.
Với kết quả này, Liverpool vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 75 điểm, kém Arsenal 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận, trong bối cảnh chỉ còn vài vòng đấu nữa là mùa giải sẽ kết thúc.
Liverpool giương cờ trắng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top