Ngỡ ngàng khi trở về nhà sau 4 tháng sơ tán, gia đình Ukraine đã nhận được món quà gì?

Tháng 3 năm 2022, khi Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào sân bay chiến lược quan trọng của Hostomel bằng pháo binh, Kateryna Tytova, 35 tuổi và gia đình cô đã phải đưa ra một quyết định đau lòng. Cô cùng chồng và 2 con nhỏ sẽ cùng rời khỏi thành phố và bỏ lại chú chó husky trắng tên Belyi ở lại.
Không ai hy vọng có thể gặp lại chú chó nữa. Nhất là giữa tình hình chiến sự cam go như thế này.

Ngỡ ngàng khi trở về nhà sau 4 tháng sơ tán, gia đình Ukraine đã nhận được món quà gì?
Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vọng, nhưng gia đình cô vẫn luôn hy vọng chú chó nhỏ đợi mình sau khi họ quay lại. Khi chứng kiến căng thẳng xung đột giữa 2 quốc gia ngày càng gia tăng, quê hương chìm trong đống đổ nát, hy vọng đó trở nên mỏng manh dần. Nhưng khi họ rời nhà một người bạn ở Vinnytsia để quay về ngôi nhà cũ, điều kỳ diệu đã xảy ra.


Kateryna vừa khóc vừa nói với các phóng viên: “Thật là một điều kỳ diệu khi chú chó có thể sống sót mà không có chúng tôi. Nó đã kiên nhẫn chờ đợi như thể chúng tôi chỉ đi siêu thị trong chốc lát, thay vì hàng tháng trời. Tôi đã khóc khi nhìn thấy những gì còn lại của thị trấn bây giờ. Nhưng việc Belyi còn sống giống như một món quà, một điều gì đó tích cực để bám vào khi chúng tôi cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình."
Người ta tin rằng husky Siberia bằng cách nào đó đã sống sót sau trận pháo kích, vẫn sống sót để tìm kiếm thức ăn trong đống đổ nát. Chú chó nhỏ đã sống sót sau khi những người lính Nga rõ ràng đã lục soát ngôi nhà của gia đình, nhưng khi những người chủ trở về, nó thực sự đang ngồi trước cửa nhà đợi họ.


>>>Bí mật cây cột sắt 1.600 năm tuổi không bị rỉ sét

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top