Hư Trúc✔
Writer
Thay vì những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hay khóa học kỹ năng tiện nghi, nhiều phụ huynh tại Trung Quốc lại sẵn sàng chi tiền triệu gửi con vào các "trại hè khổ luyện". Tại đây, những đứa trẻ quen sống trong nhung lụa thành thị phải tự tay cuốc đất, cho lợn ăn và nếm trải sự vất vả của lao động.

Một xu hướng tại Trung Quốc được gọi là "trại rèn luyện gian khổ" (hardship camps) chứng kiến cảnh trẻ em tham gia vào các công việc nặng nhọc như bổ củi và cho lợn ăn, những hoạt động thường khiến các em phải rơi nước mắt. Ảnh: Ảnh ghép của SCMP/RedNote.
Tại đây, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, trẻ em sẽ trải nghiệm công việc thường nhật của một người nông dân: tự tay đào khoai tây đem bán, bóc vỏ cây và chăm sóc đàn lợn.

Các hoạt động dành cho trẻ em tại những trại hè này mô phỏng công việc thường ngày của người nông dân, bao gồm đào và bán khoai tây, bóc vỏ cây và chăm sóc gia súc. Ảnh: ettoday.net
Điều thú vị là người lao động bình thường đi làm để nhận lương, còn tại các trại hè này, phụ huynh phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để con "được" lao động. Mức phí cho một khóa trải nghiệm 10 ngày lên tới hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 600 USD), trong khi những khóa kéo dài một tháng có thể ngốn hơn 10.000 nhân dân tệ.

Hình ảnh trẻ em tự dọn dẹp giường ngủ tại trại hè. Một cơ sở thu phí hơn 4.000 nhân dân tệ (600 USD) cho chương trình trải nghiệm kéo dài 10 ngày, trong khi các đợt tham gia dài hơn – lên tới một tháng – có thể tốn hơn 10.000 nhân dân tệ. Ảnh: ettoday.net
Đơn vị tổ chức cho biết mục tiêu chính của họ là giúp con trẻ hiểu được giá trị của sức lao động và sự khó khăn khi kiếm tiền, đồng thời cam kết các đầu việc không quá nặng nề để phụ huynh yên tâm.
Dẫu vậy, trên mạng xã hội xuất hiện không ít đoạn video ghi lại cảnh nhiều đứa trẻ òa khóc nức nở, cầu xin được về nhà. Thậm chí có em còn tuyên bố thà làm bài tập về nhà còn hơn: "Con làm gì cũng được, miễn không phải làm việc đồng áng". Ngoài lao động chân tay, các em còn được yêu cầu viết thư tay gửi về cho gia đình – điều khiến không ít cha mẹ xúc động khi nhận được.
Một ông bố họ Cao ở Tứ Xuyên cho biết sau khi gửi con gái đang học cấp hai đi trại hè, anh khá bất ngờ khi thấy con dù luôn miệng than thở nhưng thực chất lại rất thích thú với công việc đồng áng. Trong khi đó, một phụ huynh khác tại Thượng Hải có con 7 tuổi tham gia khóa 10 ngày thừa nhận con gái mình về nhà vẫn còn tính lười biếng và kén chọn. Tuy nhiên, người mẹ này vẫn thấy hài lòng vì ít nhất con đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm một lối sống hoàn toàn khác.
Chủ đề này cũng tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Một luồng ý kiến cho rằng trẻ em ngày nay được bao bọc quá kỹ, việc trải nghiệm gian khó là cần thiết để các em biết trân trọng cuộc sống đủ đầy hiện tại.
Ngược lại, một số người bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng trẻ em thành phố vốn chỉ quen với việc học hành trên lớp, việc ép buộc lao động chân tay quá mức có thể gây tác động tiêu cực đến cả thể chất lẫn tâm lý phát triển của trẻ.

Một xu hướng tại Trung Quốc được gọi là "trại rèn luyện gian khổ" (hardship camps) chứng kiến cảnh trẻ em tham gia vào các công việc nặng nhọc như bổ củi và cho lợn ăn, những hoạt động thường khiến các em phải rơi nước mắt. Ảnh: Ảnh ghép của SCMP/RedNote.
Làm nông dân thực thụ nhưng phải... trả tiền
Mô hình "trại hè khổ luyện" đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh săn đón. Các chương trình này chủ yếu đặt tại những tỉnh phía tây nam như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam – nơi có khí hậu mùa hè tương đối dễ chịu.Tại đây, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, trẻ em sẽ trải nghiệm công việc thường nhật của một người nông dân: tự tay đào khoai tây đem bán, bóc vỏ cây và chăm sóc đàn lợn.

Các hoạt động dành cho trẻ em tại những trại hè này mô phỏng công việc thường ngày của người nông dân, bao gồm đào và bán khoai tây, bóc vỏ cây và chăm sóc gia súc. Ảnh: ettoday.net
Điều thú vị là người lao động bình thường đi làm để nhận lương, còn tại các trại hè này, phụ huynh phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để con "được" lao động. Mức phí cho một khóa trải nghiệm 10 ngày lên tới hơn 4.000 nhân dân tệ (khoảng 600 USD), trong khi những khóa kéo dài một tháng có thể ngốn hơn 10.000 nhân dân tệ.
Tịch thu điện thoại, phạt ăn khoai tây nếu không hoàn thành việc
Để đảm bảo tính rèn luyện, các trại hè áp dụng kỷ luật khá nghiêm ngặt. Điện thoại thông minh của trẻ đều bị tịch thu hoàn toàn. Nhu yếu phẩm và vật phẩm sinh hoạt sẽ được phân phát dựa trên khối lượng công việc hoàn thành. Nếu lười biếng hoặc không làm xong nhiệm vụ được giao, hình phạt dành cho các cô cậu bé có thể là những bữa ăn chỉ toàn khoai tây.
Hình ảnh trẻ em tự dọn dẹp giường ngủ tại trại hè. Một cơ sở thu phí hơn 4.000 nhân dân tệ (600 USD) cho chương trình trải nghiệm kéo dài 10 ngày, trong khi các đợt tham gia dài hơn – lên tới một tháng – có thể tốn hơn 10.000 nhân dân tệ. Ảnh: ettoday.net
Đơn vị tổ chức cho biết mục tiêu chính của họ là giúp con trẻ hiểu được giá trị của sức lao động và sự khó khăn khi kiếm tiền, đồng thời cam kết các đầu việc không quá nặng nề để phụ huynh yên tâm.
Dẫu vậy, trên mạng xã hội xuất hiện không ít đoạn video ghi lại cảnh nhiều đứa trẻ òa khóc nức nở, cầu xin được về nhà. Thậm chí có em còn tuyên bố thà làm bài tập về nhà còn hơn: "Con làm gì cũng được, miễn không phải làm việc đồng áng". Ngoài lao động chân tay, các em còn được yêu cầu viết thư tay gửi về cho gia đình – điều khiến không ít cha mẹ xúc động khi nhận được.
Bước ra khỏi vùng an toàn hay áp lực quá sức?
Kết quả sau khóa học mang lại nhiều phản ứng khác nhau từ chính các bậc phụ huynh.Một ông bố họ Cao ở Tứ Xuyên cho biết sau khi gửi con gái đang học cấp hai đi trại hè, anh khá bất ngờ khi thấy con dù luôn miệng than thở nhưng thực chất lại rất thích thú với công việc đồng áng. Trong khi đó, một phụ huynh khác tại Thượng Hải có con 7 tuổi tham gia khóa 10 ngày thừa nhận con gái mình về nhà vẫn còn tính lười biếng và kén chọn. Tuy nhiên, người mẹ này vẫn thấy hài lòng vì ít nhất con đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm một lối sống hoàn toàn khác.
Chủ đề này cũng tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Một luồng ý kiến cho rằng trẻ em ngày nay được bao bọc quá kỹ, việc trải nghiệm gian khó là cần thiết để các em biết trân trọng cuộc sống đủ đầy hiện tại.
Ngược lại, một số người bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng trẻ em thành phố vốn chỉ quen với việc học hành trên lớp, việc ép buộc lao động chân tay quá mức có thể gây tác động tiêu cực đến cả thể chất lẫn tâm lý phát triển của trẻ.