Quan chức Mỹ gọi nhân dân Trung Quốc là "đồ nhà quê"

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Ngày 8 tháng 4 năm 2025, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục nóng lên khi phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News gây tranh cãi dữ dội. Vance đã gọi người dân Trung Quốc là “Chinese peasants” (đồ nhà quê) khi biện hộ cho chính sách thuế quan của chính quyền Trump, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ Trung Quốc và cả sự chỉ trích trong nước Mỹ. Sự việc này không chỉ làm căng thẳng thêm quan hệ song phương mà còn phơi bày những mâu thuẫn sâu sắc trong cách nhìn nhận về kinh tế toàn cầu giữa hai cường quốc.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng 4 trên chương trình Fox & Friends, Vance đã bảo vệ chính sách thuế quan gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Ông lập luận rằng nền kinh tế toàn cầu hóa đã khiến Mỹ rơi vào tình trạng phụ thuộc, dựa trên 2 nguyên tắc: vay nợ lớn và mua hàng hóa từ nước khác. Để minh họa rõ hơn, Vance nói: “Chúng ta mượn tiền từ những ‘Chinese peasants’ để mua những thứ mà chính ‘Chinese peasants’ sản xuất.” Việc sử dụng từ “peasants” mang hàm ý hạ thấp, gợi hình ảnh nông dân lạc hậu – thay vì “người Trung Quốc” hay “công nhân Trung Quốc” đã ngay lập tức gây chú ý.

Theo BuzzFeed, phát ngôn này không chỉ xúc phạm Trung Quốc mà còn khiến nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ khi đoạn video lan truyền trên mạng. Trong khi đó, tờ Global Times của Trung Quốc mô tả đây là “lời nói gây sốc từ một quan chức cấp cao Nhà Trắng,” đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả cư dân mạng Mỹ cũng kinh ngạc trước sự thiếu tôn trọng này.

1744122582006.png


Phát ngôn của Vance nhanh chóng bị Trung Quốc lên án gay gắt. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian gọi đây là “lời nói thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng,” bày tỏ sự ngạc nhiên và đáng tiếc khi một lãnh đạo cấp cao của Mỹ lại sử dụng ngôn từ như vậy. Ông nhấn mạnh: “Áp lực, đe dọa và tống tiền không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc.”

Trên mạng xã hội Weibo, hashtag về phát ngôn của Vance đã trở thành chủ đề nóng nhất vào tối thứ Hai, thu hút 140 triệu lượt xem tính đến chiều thứ Ba. Người dùng Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ xen lẫn mỉa mai. Một bình luận nhận được 2.900 lượt thích viết: “Hãy nhìn xem, đây là bộ mặt thật của họ – kiêu ngạo và thô lỗ như mọi khi.” Một người khác tự hào phản pháo: “Chúng tôi có thể là ‘peasants,’ nhưng chúng tôi sở hữu hệ thống đường sắt cao tốc tốt nhất thế giới, khả năng logistics mạnh mẽ, và công nghệ hàng đầu về AI, lái xe tự động cùng drone. Những ‘peasants’ như vậy chẳng phải rất ấn tượng sao?”

Cựu tổng biên tập Global Times Hu Xijin cũng lên tiếng trên Weibo, chỉ trích Vance thiếu tầm nhìn và kêu gọi ông đến Trung Quốc để tự mình chứng kiến sự phát triển của đất nước này. Phản ứng này phản ánh sự tự tin của Trung Quốc về thành tựu kinh tế - công nghệ, đồng thời cho thấy họ xem phát ngôn của Vance như một sự xúc phạm không thể chấp nhận.

1744122597248.png


Tại Mỹ, phát ngôn của Vance không chỉ gây tranh cãi mà còn làm dấy lên sự chế giễu về sự mâu thuẫn trong chính câu chuyện cá nhân của ông. Vance, tác giả cuốn hồi ký Hillbilly Elegy (2016), từng kể về tuổi thơ nghèo khó ở vùng Appalachia, nơi ông lớn lên giữa cảnh bần cùng và bị lãng quên bởi giới tinh hoa giàu có. Cuốn sách từng được xem là lời giải thích cho sự trỗi dậy của Trump trong tầng lớp lao động da trắng. Tuy nhiên, việc ông gọi người Trung Quốc là “peasants” bị nhiều người coi là đạo đức giả, khi chính ông từng tự nhận mình xuất thân từ tầng lớp lao động thấp kém.

Trên mạng xã hội X, người dùng Mỹ chỉ trích Vance dữ dội. Một người viết: “Ông ta nói ‘Chinese peasants’ với sự khinh miệt như vậy. Lẽ ra cái nghèo mà ông ta lớn lên phải dạy ông ta chút đồng cảm, nhưng nó lại làm ngược lại.” Một bình luận khác đặt câu hỏi: “Làm sao người Trung Quốc có tiền cho chúng ta vay nếu họ là ‘peasants’?” Sự bất bình này cho thấy phát ngôn của Vance không chỉ làm tổn hại quan hệ ngoại giao mà còn gây chia rẽ trong chính dư luận Mỹ.

Các chuyên gia Trung Quốc nhanh chóng phân tích phát ngôn của Vance trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan leo thang. Nhà nghiên cứu Lü Xiang từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với Global Times rằng lời lẽ của Vance “phơi bày nỗi sợ hãi sâu sắc và sự bất lực của các chính trị gia Mỹ.” Ông cho rằng đây là nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc nhằm che đậy những vấn đề nội tại của kinh tế Mỹ.

1744122625351.png


Thực tế, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã leo thang khi Trump đe dọa áp thêm 50% thuế lên hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại mức thuế 34% áp lên hàng Mỹ từ ngày 4 tháng 4. Trung Quốc đáp trả bằng “6 biện pháp trả đũa,” bao gồm tăng thuế nông sản và cấm nhập khẩu thịt gia cầm Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent còn đổ lỗi cho Trung Quốc về sự sụt giảm thị trường chứng khoán, viện dẫn việc ra mắt mô hình AI “DeepSeek” của Trung Quốc là nguyên nhân, theo một cuộc phỏng vấn gần đây.

Phát ngôn của Vance không chỉ là một sự cố ngoại giao mà còn là chất xúc tác làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại. Theo CNN, nó phản ánh chiến lược của chính quyền Trump trong việc gây áp lực tối đa lên Trung Quốc, nhưng đồng thời cho thấy sự thiếu khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ quốc tế nhạy cảm. Với Trung Quốc, đây là cơ hội để củng cố tinh thần dân tộc và chứng minh rằng họ không dễ bị bắt nạt.

Trong khi đó, tại Mỹ, sự kiện này làm nổi bật rạn nứt nội bộ về cách tiếp cận Trung Quốc. Nhiều nhà kinh tế, như những người được BBC trích dẫn, cảnh báo rằng chính sách thuế quan của Trump có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá tiêu dùng tăng cao, cuối cùng gây hại cho chính người Mỹ. Phát ngôn của Vance, thay vì củng cố lập luận của chính quyền, lại khiến nó trở thành trò cười và làm giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế.

#trumpđánhthuế #mỹápthuếviệtnam
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top