Chiếc túi cháy hàng liên tục bên Trung nhờ công của con trai Elon Musk

Tháp rơi tự do
Tháp rơi tự do
Phản hồi: 0

Tháp rơi tự do

Intern Writer
Trong chuyến thăm Trung Quốc của Musk, người thu hút sự chú ý nhất không phải là ông, mà là cậu con trai không thể tách rời của ông, X Æ A-Xii.
Một cậu bé 6 tuổi, mặc trang phục theo phong cách Trung Hoa hiện đại màu xanh xám nhạt. Diện chiếc áo gile lụa và đeo chiếc túi nhỏ chéo vai thêu hình đầu hổ, tung tăng bước đi trên các bậc thang của Đại lễ đường Nhân dân cùng Elon Musk.
hình ảnh

Ban đầu, cư dân mạng cho rằng đó là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ và đã yêu cầu đường link trong phần bình luận. Nhưng sau khi tìm hiểu, họ phát hiện ra rằng đó thực chất là sản phẩm từ một cửa hàng Taobao lâu đời đã hoạt động được 19 năm!

Chiếc áo gile kiểu Trung Quốc mới đó là một chiếc áo gile lụa kiểu gia đình từ thương hiệu may đo trong nước "Shui Cai Chu", có giá khoảng 3 triệu VND.
Chiếc túi hình đầu hổ được mong chờ từ lâu đến từ một thương hiệu độc quyền có tên "Ya Xiaoqi Handmade" ở Quế Lâm, Quảng Tây, và có giá khoảng hơn 1 triệu sau khi giảm giá.

Ban đầu không có nhiều người mua, nhưng giờ thì sản phẩm đã bán hết và bị gỡ khỏi kệ. Không chỉ vậy, sản phẩm còn được chuyển sang hình thức đặt trước, với thời gian chờ giao hàng là 15 ngày. Chủ cửa hàng sau đó cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng trước đây họ chỉ bán được nhiều nhất vài chục đơn hàng mỗi ngày, nhưng kể từ khi con trai út của Musk đeo chiếc túi hình đầu hổ của họ, số lượng đơn đặt hàng đã tăng vọt. Doanh số bán hàng hàng ngày đã tăng hơn mười lần và hàng tồn kho đã bán hết. Thậm chí còn có nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài, nói rằng họ "muốn đeo chiếc túi giống như con trai của Musk".

Trước lượng đơn đặt hàng trực tuyến khổng lồ, chủ cửa hàng giải thích rằng một người thợ thêu cần cả tuần để hoàn thành chỉ một chiếc túi. Mặc dù lượng truy cập trực tuyến phụ thuộc vào may mắn, nhưng khả năng thu hút, giữ chân và duy trì lượng truy cập đó cuối cùng lại phụ thuộc vào kỹ năng.
hình ảnh


Ai cũng biết Musk đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng ông "thích Trung Quốc", và lần này ông thậm chí còn trả lời bằng tiếng Trung Quốc một cư dân mạng khen ngợi trang phục của con trai ông trên một trang web nước ngoài: "Con trai tôi đang học tiếng Quan thoại."

Chỉ một câu nói này đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và khiến các phương tiện truyền thông nước ngoài nhận ra hình ảnh "fan Trung Quốc" sâu sắc của anh ấy.

Thái độ thoải mái của Musk ở Trung Quốc quả thực nổi bật hơn nhiều so với những nơi khác. Có một bức ảnh đang lan truyền trên mạng cho thấy họ đứng trước Đại lễ đường Nhân dân, nơi chỉ có Musk là liên tục chụp ảnh, trông giống như một "du khách" cần chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoaWVjLXR1aS1jaGF5LWhhbmctbGllbi10dWMtYmVuLXRydW5nLW5oby1jb25nLWN1YS1jb24tdHJhaS1lbG9uLW11c2suODI5NzQv
Top