Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn tăng số đội World Cup lên 64: Tham vọng phát triển hay chỉ là chiêu trò kiếm tiền?

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
The Storm Riders

The Storm Riders Đã xác thực

Bất chấp những sóng gió bủa vây quanh chiếc ghế chủ tịch, Gianni Infantino vẫn đang hướng tới những thay đổi mang tính lịch sử cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau thành công của phiên bản 48 đội, ý tưởng về một kỳ World Cup có sự góp mặt của 64 quốc gia đã bắt đầu được người đứng đầu FIFA nghiêm túc cân nhắc.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trong thời gian gần đây. Những cáo buộc tham nhũng nhắm vào vị sếp lớn người Ý vẫn chưa hề lắng xuống, đặc biệt là sau những tranh cãi liên quan đến Folarin Balogun và đội tuyển Mỹ. Dù vậy, dường như những rắc rối hậu trường không thể làm giảm đi sự tự tin của Infantino. Ông vẫn chắc ghế cho một nhiệm kỳ tiếp theo và đã bắt đầu lên kế hoạch cho những bước đi táo bạo hơn sau thành công của kỳ World Cup tại Bắc Mỹ.

1784108169708.png


Giống như hầu hết những người tiền nhiệm, Infantino hiếm khi bỏ qua cơ hội để làm đầy túi tiền của FIFA. Và thực tế đã chứng minh, quyết định nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đã mang lại "trái ngọt". Giải đấu không hề bị loãng hay giảm sút về chất lượng chuyên môn như nhiều người lo ngại trước đó, trái lại còn chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị từ các đội bóng chiếu dưới.

Dẫn lại phát biểu của Infantino trên trang Bluewin, vị chủ tịch này tỏ ra rất hào hứng: "Phiên bản 48 đội đã thành công rực rỡ. Mọi đội bóng đều chơi với phong độ cao. Các đại diện từ mọi châu lục đều ghi bàn và có ít nhất một điểm dắt túi. Thậm chí, 9 trên 10 đội bóng châu Phi đã lọt vào vòng loại trực tiếp. Ở kỳ World Cup trước đó, châu Phi chỉ có vỏn vẹn 5 đại diện. Điều này cho thấy việc tạo cơ hội cho tất cả các đội tuyển tham gia quan trọng đến nhường nào."

Ông nhấn mạnh thêm: "Đó chắc chắn là vấn đề sẽ được xem xét kỹ lưỡng sau kỳ World Cup này. Khi tổ chức một kỳ World Cup, điều quan trọng là phải hướng tới toàn thế giới, chứ không chỉ riêng châu Âu hay Nam Mỹ. Mọi quốc gia đều có quyền mơ về tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh."

1784108177217.png

Giới hạn nào cho sự bành trướng?​

Ý tưởng là vậy, nhưng việc nâng số đội lên con số 64 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào kế hoạch này khi cho rằng đây là một bước đi quá đà.

Nhiều ý kiến thẳng thắn nhận định việc tiếp tục phình to giải đấu ở thời điểm này giống một chiêu trò kiếm tiền của FIFA hơn là vì sự phát triển thuần túy của bóng đá. Các cầu thủ vốn đã phải cày ải với mật độ thi đấu quá tải ở cấp câu lạc bộ, và việc nhồi nhét thêm trận đấu ở cấp tuyển chỉ càng vắt kiệt sức lực của họ.

Bất chấp những tổn hại nghiêm trọng về mặt uy tín sau những bê bối gần đây, Infantino gần như chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất của bóng đá thế giới trong nhiệm kỳ tới. Với tầm ảnh hưởng của mình, chắc chắn vị chủ tịch FIFA sẽ còn thúc đẩy kế hoạch 64 đội này tiến xa hơn nữa trong tương lai gần.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NodS10aWNoLWZpZmEtZ2lhbm5pLWluZmFudGluby1tdW9uLXRhbmctc28tZG9pLXdvcmxkLWN1cC1sZW4tNjQtdGhhbS12b25nLXBoYXQtdHJpZW4taGF5LWNoaS1sYS1jaGlldS10cm8ta2llbS10aWVuLjg3NjM1Lw==
Top