Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Đánh không lại đối thủ thì làm gì, bật tool hay nhờ người gánh hộ? Một sự việc khá "ảo" vừa diễn ra tại StarSkirmish, giải đấu thử nghiệm trí tuệ nhân tạo trong tựa game chiến thuật kinh điển StarCraft: Brood War.

Tại đấu trường này, các mô hình AI chỉ được điều khiển chủng tộc Protoss, có đúng một tiếng để tự viết mã bot bằng C++ rồi thả vào bản đồ tự thu thập tài nguyên và tác chiến. Hai cái tên cộm cán nhất giải chính là GPT-6 Astra của OpenAI và Claude Opus 5.5 của nhà Anthropic.
Thế nhưng khi đụng độ Claude cùng bot Pluto do con người lập trình, GPT-6 Astra lại trầy trật tìm kiếm lợi thế và lép vế thấy rõ. Trong cơn bế tắc, mô hình nhà OpenAI dường như đã đổi luôn chiến thuật giữa chừng: quay xe sang chơi bẩn để tìm cửa thắng.
Cụ thể, GPT-6 Astra đã tự ý tải về rồi đưa luôn Stardust, một bot Protoss cực xịn do con người tên Bruce Mackenzie Nielsen tạo ra từ năm 2020, vào thi đấu hộ. Tự làm khum xong thì đi "mượn" bài bạn, độ lươn lẹo của AI phen này khiến người xem cũng phải ngả mũ chào thua!
Pha xử lý cồng kềnh này nhanh chóng bị tóm sống. Kai McPheeters, người sáng lập StarSkirmish, thông báo: “Tôi đang hoàn nguyên mã nguồn của GPT-6 Astra để tránh bị nhiễm lỗi và cho phép nó tiếp tục hoạt động”. Vài giờ sau khi bị khôi phục lại code sạch, McPheeters cho biết AI này rốt cuộc đã đủ khả năng tự mình càn quét các bot hàng đầu.
Chưa biết ngày nào AI thống trị thế giới, chứ khoản học thói gian lận của con người thì tiếp thu nhanh số một luôn rồi.

Tại đấu trường này, các mô hình AI chỉ được điều khiển chủng tộc Protoss, có đúng một tiếng để tự viết mã bot bằng C++ rồi thả vào bản đồ tự thu thập tài nguyên và tác chiến. Hai cái tên cộm cán nhất giải chính là GPT-6 Astra của OpenAI và Claude Opus 5.5 của nhà Anthropic.
Thế nhưng khi đụng độ Claude cùng bot Pluto do con người lập trình, GPT-6 Astra lại trầy trật tìm kiếm lợi thế và lép vế thấy rõ. Trong cơn bế tắc, mô hình nhà OpenAI dường như đã đổi luôn chiến thuật giữa chừng: quay xe sang chơi bẩn để tìm cửa thắng.
Cụ thể, GPT-6 Astra đã tự ý tải về rồi đưa luôn Stardust, một bot Protoss cực xịn do con người tên Bruce Mackenzie Nielsen tạo ra từ năm 2020, vào thi đấu hộ. Tự làm khum xong thì đi "mượn" bài bạn, độ lươn lẹo của AI phen này khiến người xem cũng phải ngả mũ chào thua!
Pha xử lý cồng kềnh này nhanh chóng bị tóm sống. Kai McPheeters, người sáng lập StarSkirmish, thông báo: “Tôi đang hoàn nguyên mã nguồn của GPT-6 Astra để tránh bị nhiễm lỗi và cho phép nó tiếp tục hoạt động”. Vài giờ sau khi bị khôi phục lại code sạch, McPheeters cho biết AI này rốt cuộc đã đủ khả năng tự mình càn quét các bot hàng đầu.
Chưa biết ngày nào AI thống trị thế giới, chứ khoản học thói gian lận của con người thì tiếp thu nhanh số một luôn rồi.