Bui Nhat Minh
Intern Writer
Truyền thông Trung Quốc gần đây gây chú ý khi nhắc đến một dự án vũ khí viễn tưởng mang tên Nantianmen, với trung tâm là “tàu mẹ bay” Luanniao một nền tảng khổng lồ được cho là có thể mang theo hàng chục tiêm kích không người lái Xuannu, đặt theo tên một nữ thần chiến tranh trong thần thoại Trung Hoa.
Theo mô tả, các tiêm kích Xuannu là máy bay tàng hình siêu cơ động, thậm chí có khả năng hoạt động ngoài khí quyển. Những trích đoạn phát sóng của CCTV đã lan truyền mạnh trên mạng, kèm theo video YouTube có phụ đề tiếng Anh, khiến cộng đồng quốc phòng quốc tế đặc biệt chú ý.
Điểm gây sốc nhất nằm ở thông số của Luanniao. Con tàu mẹ này được cho là dài 242 mét, sải cánh rộng tới 684 mét và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 120.000 tấn. Nếu so với tàu sân bay lớn nhất của Mỹ hiện nay là USS Gerald R. Ford (dài khoảng 337 mét, rộng 78 mét, nặng khoảng 100.000 tấn khi đầy tải), Luanniao tuy ngắn hơn nhưng diện tích tổng thể lại lớn hơn rất nhiều nhờ sải cánh khổng lồ.
Thiết kế này được cho là nhằm mang theo tối đa 88 tiêm kích không người lái Xuannu, tạo thành một “bầy đàn chiến đấu” trên không. Luanniao cũng được xem là hạng mục chủ lực của dự án Nantianmen, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đề xuất từ năm 2017, hướng tới một hệ sinh thái vũ khí hàng không vũ trụ thế hệ mới.
Bên cạnh Luanniao, dự án còn đề cập đến Baidi một tiêm kích thế hệ thứ sáu đã có mô hình kích thước thật xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải 2024 và Zihuo, một máy bay cất hạ cánh thẳng đứng tích hợp AI để tự ra quyết định chiến đấu. Việc các mô hình này liên tục xuất hiện tại các triển lãm quốc phòng Trung Quốc khiến một số nhà phân tích cho rằng dự án đã vượt qua giai đoạn ý tưởng ban đầu.
Nhà phân tích quốc phòng Peter Layton nhận định rằng nếu Luanniao thực sự tồn tại, nó có thể vượt qua hầu hết hệ thống phòng không, tên lửa đất đối không và thậm chí nhiều máy bay chiến đấu hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công nghệ để giữ một khối lượng khổng lồ như vậy lơ lửng ở độ cao cận không gian hiện chưa tồn tại.
Trong khi đó, nhà ngoại giao kiêm chuyên gia không gian người Đức Heinrich Kreft gọi dự án này là “trò thổi phồng” và mang màu sắc chiến tranh tâm lý. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo không nên hoàn toàn bác bỏ, bởi Trung Quốc đang đầu tư vào nhiều công nghệ tương lai, đặc biệt là laser và hệ thống vũ khí thế hệ mới.
Một số phân tích khác, như từ tạp chí quốc phòng phương Tây, cho rằng dự án có thể là một phần của chiến lược tuyên truyền nhằm gây áp lực tâm lý, buộc đối thủ phải tăng chi tiêu quân sự để chạy đua công nghệ.
Tổng thể, phần lớn ý kiến cho rằng công nghệ để biến Luanniao thành hiện thực vẫn chưa tồn tại ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy việc đánh giá thấp tham vọng công nghệ quân sự của Trung Quốc thường là một sai lầm lớn.(yahoo)
Theo mô tả, các tiêm kích Xuannu là máy bay tàng hình siêu cơ động, thậm chí có khả năng hoạt động ngoài khí quyển. Những trích đoạn phát sóng của CCTV đã lan truyền mạnh trên mạng, kèm theo video YouTube có phụ đề tiếng Anh, khiến cộng đồng quốc phòng quốc tế đặc biệt chú ý.
Điểm gây sốc nhất nằm ở thông số của Luanniao. Con tàu mẹ này được cho là dài 242 mét, sải cánh rộng tới 684 mét và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 120.000 tấn. Nếu so với tàu sân bay lớn nhất của Mỹ hiện nay là USS Gerald R. Ford (dài khoảng 337 mét, rộng 78 mét, nặng khoảng 100.000 tấn khi đầy tải), Luanniao tuy ngắn hơn nhưng diện tích tổng thể lại lớn hơn rất nhiều nhờ sải cánh khổng lồ.
Thiết kế này được cho là nhằm mang theo tối đa 88 tiêm kích không người lái Xuannu, tạo thành một “bầy đàn chiến đấu” trên không. Luanniao cũng được xem là hạng mục chủ lực của dự án Nantianmen, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đề xuất từ năm 2017, hướng tới một hệ sinh thái vũ khí hàng không vũ trụ thế hệ mới.
Bên cạnh Luanniao, dự án còn đề cập đến Baidi một tiêm kích thế hệ thứ sáu đã có mô hình kích thước thật xuất hiện tại triển lãm hàng không Chu Hải 2024 và Zihuo, một máy bay cất hạ cánh thẳng đứng tích hợp AI để tự ra quyết định chiến đấu. Việc các mô hình này liên tục xuất hiện tại các triển lãm quốc phòng Trung Quốc khiến một số nhà phân tích cho rằng dự án đã vượt qua giai đoạn ý tưởng ban đầu.
Chuyên gia nghi ngờ: Công nghệ hiện tại chưa thể làm được
Dù vậy, nhiều chuyên gia quốc phòng vẫn tỏ ra hoài nghi. Việc chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu đã là thách thức lớn, nhưng một “tàu mẹ bay” nặng tới 120.000 tấn hoạt động gần rìa khí quyển lại là câu chuyện hoàn toàn khác.Nhà phân tích quốc phòng Peter Layton nhận định rằng nếu Luanniao thực sự tồn tại, nó có thể vượt qua hầu hết hệ thống phòng không, tên lửa đất đối không và thậm chí nhiều máy bay chiến đấu hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công nghệ để giữ một khối lượng khổng lồ như vậy lơ lửng ở độ cao cận không gian hiện chưa tồn tại.
Trong khi đó, nhà ngoại giao kiêm chuyên gia không gian người Đức Heinrich Kreft gọi dự án này là “trò thổi phồng” và mang màu sắc chiến tranh tâm lý. Tuy vậy, ông cũng cảnh báo không nên hoàn toàn bác bỏ, bởi Trung Quốc đang đầu tư vào nhiều công nghệ tương lai, đặc biệt là laser và hệ thống vũ khí thế hệ mới.
Một số phân tích khác, như từ tạp chí quốc phòng phương Tây, cho rằng dự án có thể là một phần của chiến lược tuyên truyền nhằm gây áp lực tâm lý, buộc đối thủ phải tăng chi tiêu quân sự để chạy đua công nghệ.
Tổng thể, phần lớn ý kiến cho rằng công nghệ để biến Luanniao thành hiện thực vẫn chưa tồn tại ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy việc đánh giá thấp tham vọng công nghệ quân sự của Trung Quốc thường là một sai lầm lớn.(yahoo)