Phạm Thanh Bình
Writer
Lướt Threads mấy ngày nắng nóng này, kiểu gì bạn cũng sẽ va phải cái post gây bão của một ông anh tự xưng là "Kỹ sư Nhiệt lạnh Bách Khoa". Anh ấy dõng dạc tuyên bố: "Điều hòa hết gas hoàn toàn là chiêu trò làm tiền của thợ! Gas chạy trong chu trình kín, có dùng 10 năm cũng không bao giờ hết. Chuyện rò rỉ là cực kỳ hãn hữu..."
Chụp màn hình
Đọc qua thì nghe uy tín và khoa học đúng không? Rất nhiều người tin sái cổ và chia sẻ ào ào. Nhưng dưới góc nhìn của dân kỹ thuật thực chiến, chia sẻ này vừa đúng, lại vừa... ngây thơ. Đúng là có rất nhiều người dùng đang bị lừa thật, nhưng bảo đảm 100% không bao giờ có chuyện rò rỉ gas thì ông anh kỹ sư này lại đang ngồi trong phòng thí nghiệm để phán chuyện thế gian rồi.
Chúng ta cùng làm rõ trắng đen chuyện này một cách thật tự nhiên và thực tế nhé.
Về mặt lý thuyết, ông anh này nói chuẩn 100%. Gas điều hòa (môi chất lạnh) được nhốt trong một hệ thống ống đồng khép kín hoàn toàn. Nó chỉ làm nhiệm vụ chạy vòng quanh: hóa lỏng, hóa khí để "vác" nhiệt từ trong phòng vứt ra ngoài trời, rồi lại quay về máy nén. Nó không phải là xăng để mà bị đốt cháy tiêu hao, cũng không phải dầu máy để mà bị cạn. Nên nếu thợ nào đến nhà bạn bảo: "Anh/chị ơi, máy dùng cả năm rồi, gas nó hao bớt đi, giờ phải nạp bổ sung định kỳ" - thì đích thị 100% là đào lửa làm tiền.
Đấy là trong điều kiện "hoàn hảo", trong khi thực tế lắp đặt điều hòa ở ta lại có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hệ thống không thể tự hở, nhưng con người và môi trường sẽ làm nó hở.
Khác với tủ lạnh được hàn kín từ trong nhà máy, điều hòa khi lắp tại nhà bạn phải nối cục nóng với cục lạnh bằng ống đồng qua các mối loe (rắc-co) bắt vít thủ công. Chỉ cần thợ non tay siết hơi lỏng, hoặc siết quá đà làm nứt đầu loe, cộng với việc máy nén chạy rung lắc bần bật ngày qua ngày, gas (với áp suất cực cao) sẽ rỉ ra từ đó. Tỷ lệ này cực kỳ phổ biến chứ không hề hiếm.
Ngoài ra, ống đồng phơi ngoài trời nắng mưa, hoặc lắp ở những vùng môi trường ô nhiễm, gần cống rãnh (có khí độc ăn mòn), dàn nóng lạnh rất dễ bị mục và xuất hiện các lỗ thủng li ti như lỗ kim. Gas cứ thế bay đi sạch sẽ. Do đó, điều hòa hết gas là có thật và nguyên nhân duy nhất là do bị hở, chứ không phải do dùng nhiều nên hao.
Cũng phải nói rằng cơ sở để nhiều người tin anh điện lạnh Bách Khoa nói trên là có nhiều trường hợp người dùng cảm giác như bị lừa tiền gas và đây là những kịch bản quen thuộc: Máy không mát do cục nóng quá bẩn, bụi bám kín mít không giải nhiệt được, hoặc chết tụ, hỏng mạch. Thợ lười (hoặc gian) không thèm vệ sinh, cứ cắm bình gas vào vờ bơm rồi thu vài trăm đến cả triệu bạc. Trong trường hợp khác, máy bị hở gas thật, thợ biết rõ nhưng không thèm tìm chỗ hở để hàn lại. Họ cứ bơm đầy gas vào, máy mát lại ngay lúc đó, họ lấy tiền đi về. Một tháng sau gas rò hết sạch, máy lại nóng, và bạn lại phải gọi họ đến bơm tiếp. Đây mới chính là chiêu "nuôi bệnh" để bào tiền khách hàng.
Kinh nghiệm bỏ túi cho bạn để không bị "dắt mũi"
Mùa nóng gọi thợ điều hòa, yên tâm nhất là gọi chính hãng, nhưng khổ nỗi lại đắt. Nhiều nhà giờ có 4-5 chiếc điều hòa, bảo dưỡng mỗi chiếc khoảng 500k cũng đủ hoẵng túi tiền rồi. Do đó, nếu phải chọn thợ ngoài, bạn cứ thủ sẵn mấy nguyên tắc này đảm bảo không ai lừa được:
Bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ trước: Nếu máy kém mát, hãy yêu cầu thợ rửa sạch cả cục nóng và cục lạnh trước đã. 80% trường hợp rửa xong là máy lại mát lịm, áp suất gas lại chuẩn mà không cần nạp thêm một giọt nào.
Bắt thợ chỉ ra chỗ hở nếu bảo hết gas: Nếu thợ đo áp suất và khẳng định thiếu gas, hãy bảo họ: "Em tìm hộ anh/chị xem nó hở ở đâu, xử lý chỗ hở đó đi rồi hãy nạp". Chỗ hở thường sẽ có vết dầu máy loang ra rất dễ thấy bằng mắt thường, hoặc thợ phải thử bọt xà phòng để tìm. Nếu họ phân bua không cần tìm mà cứ đòi nạp ngay, bạn nên tiễn khách.
Nói "Không" với nạp gas định kỳ: Máy vẫn lạnh sâu thì 5 năm, 10 năm tuyệt đối không đụng vào gas. Khái niệm "bảo dưỡng định kỳ kèm nạp gas" chỉ là văn vở để móc túi người tiêu dùng mà thôi.
Thế nhé, nếu thấy hữu ích hãy nhớ bấm
đểđộng viên người chia sẻđiều này với bạn nhé!
Chụp màn hình
Đọc qua thì nghe uy tín và khoa học đúng không? Rất nhiều người tin sái cổ và chia sẻ ào ào. Nhưng dưới góc nhìn của dân kỹ thuật thực chiến, chia sẻ này vừa đúng, lại vừa... ngây thơ. Đúng là có rất nhiều người dùng đang bị lừa thật, nhưng bảo đảm 100% không bao giờ có chuyện rò rỉ gas thì ông anh kỹ sư này lại đang ngồi trong phòng thí nghiệm để phán chuyện thế gian rồi.
Chúng ta cùng làm rõ trắng đen chuyện này một cách thật tự nhiên và thực tế nhé.
Về mặt lý thuyết, ông anh này nói chuẩn 100%. Gas điều hòa (môi chất lạnh) được nhốt trong một hệ thống ống đồng khép kín hoàn toàn. Nó chỉ làm nhiệm vụ chạy vòng quanh: hóa lỏng, hóa khí để "vác" nhiệt từ trong phòng vứt ra ngoài trời, rồi lại quay về máy nén. Nó không phải là xăng để mà bị đốt cháy tiêu hao, cũng không phải dầu máy để mà bị cạn. Nên nếu thợ nào đến nhà bạn bảo: "Anh/chị ơi, máy dùng cả năm rồi, gas nó hao bớt đi, giờ phải nạp bổ sung định kỳ" - thì đích thị 100% là đào lửa làm tiền.
Đấy là trong điều kiện "hoàn hảo", trong khi thực tế lắp đặt điều hòa ở ta lại có nhiều chuyện xảy ra lắm. Hệ thống không thể tự hở, nhưng con người và môi trường sẽ làm nó hở.
Khác với tủ lạnh được hàn kín từ trong nhà máy, điều hòa khi lắp tại nhà bạn phải nối cục nóng với cục lạnh bằng ống đồng qua các mối loe (rắc-co) bắt vít thủ công. Chỉ cần thợ non tay siết hơi lỏng, hoặc siết quá đà làm nứt đầu loe, cộng với việc máy nén chạy rung lắc bần bật ngày qua ngày, gas (với áp suất cực cao) sẽ rỉ ra từ đó. Tỷ lệ này cực kỳ phổ biến chứ không hề hiếm.
Ngoài ra, ống đồng phơi ngoài trời nắng mưa, hoặc lắp ở những vùng môi trường ô nhiễm, gần cống rãnh (có khí độc ăn mòn), dàn nóng lạnh rất dễ bị mục và xuất hiện các lỗ thủng li ti như lỗ kim. Gas cứ thế bay đi sạch sẽ. Do đó, điều hòa hết gas là có thật và nguyên nhân duy nhất là do bị hở, chứ không phải do dùng nhiều nên hao.
Cũng phải nói rằng cơ sở để nhiều người tin anh điện lạnh Bách Khoa nói trên là có nhiều trường hợp người dùng cảm giác như bị lừa tiền gas và đây là những kịch bản quen thuộc: Máy không mát do cục nóng quá bẩn, bụi bám kín mít không giải nhiệt được, hoặc chết tụ, hỏng mạch. Thợ lười (hoặc gian) không thèm vệ sinh, cứ cắm bình gas vào vờ bơm rồi thu vài trăm đến cả triệu bạc. Trong trường hợp khác, máy bị hở gas thật, thợ biết rõ nhưng không thèm tìm chỗ hở để hàn lại. Họ cứ bơm đầy gas vào, máy mát lại ngay lúc đó, họ lấy tiền đi về. Một tháng sau gas rò hết sạch, máy lại nóng, và bạn lại phải gọi họ đến bơm tiếp. Đây mới chính là chiêu "nuôi bệnh" để bào tiền khách hàng.
Kinh nghiệm bỏ túi cho bạn để không bị "dắt mũi"
Mùa nóng gọi thợ điều hòa, yên tâm nhất là gọi chính hãng, nhưng khổ nỗi lại đắt. Nhiều nhà giờ có 4-5 chiếc điều hòa, bảo dưỡng mỗi chiếc khoảng 500k cũng đủ hoẵng túi tiền rồi. Do đó, nếu phải chọn thợ ngoài, bạn cứ thủ sẵn mấy nguyên tắc này đảm bảo không ai lừa được:
Bảo dưỡng, vệ sinh sạch sẽ trước: Nếu máy kém mát, hãy yêu cầu thợ rửa sạch cả cục nóng và cục lạnh trước đã. 80% trường hợp rửa xong là máy lại mát lịm, áp suất gas lại chuẩn mà không cần nạp thêm một giọt nào.
Bắt thợ chỉ ra chỗ hở nếu bảo hết gas: Nếu thợ đo áp suất và khẳng định thiếu gas, hãy bảo họ: "Em tìm hộ anh/chị xem nó hở ở đâu, xử lý chỗ hở đó đi rồi hãy nạp". Chỗ hở thường sẽ có vết dầu máy loang ra rất dễ thấy bằng mắt thường, hoặc thợ phải thử bọt xà phòng để tìm. Nếu họ phân bua không cần tìm mà cứ đòi nạp ngay, bạn nên tiễn khách.
Nói "Không" với nạp gas định kỳ: Máy vẫn lạnh sâu thì 5 năm, 10 năm tuyệt đối không đụng vào gas. Khái niệm "bảo dưỡng định kỳ kèm nạp gas" chỉ là văn vở để móc túi người tiêu dùng mà thôi.
Thế nhé, nếu thấy hữu ích hãy nhớ bấm