VnReview
Hà Nội

Đi khắp Nhật Bản để cầu hôn trên GPS

Dù bạn có lãng mạn và kiên trì đến mấy thì bạn cũng khó lòng đánh bại được một nghệ sĩ Nhật Bản có biệt danh "Yassan" với dòng chữ "Marry Me" ("Cưới anh nhé") được "vẽ" bằng GPS dọc chiều dài đất nước Nhật Bản.

Dù bạn có lãng mạn và kiên trì đến mấy thì bạn cũng khó lòng đánh bại được một nghệ sĩ Nhật Bản có biệt danh

Năm 2010, Yassan (tên thật Yasushi Takahashi) đã để cô bạn gái mới yêu được 6 tháng ở nhà và đi khắp đất nước Nhật Bản để "vẽ" nên lời cầu hôn ngọt ngào và kỳ công nhất thế giới. Mang theo mình một bộ định vị GPS, Yassan đã đi khắp 7163,7 km để vẽ được dòng chữ "Marry Me" – "Cưới anh nhé!". Dù đôi lúc có sử dụng xe hơi, tàu thuyền và xe đạp, người nghệ sĩ này đã thực hiện phần lớn quãng đường nói trên bằng đôi chân của mình.

Khi về tới nhà, các dữ liệu từ bộ định vị GPS của Yassan được chuyển lên Google Maps. Kết quả là bức hình ấn tượng mà bạn đã nhìn thấy phía trên: MARRY ME. Sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận đây là bức vẽ lớn nhất thực hiện qua bộ định vị GPS.

Yassan đã hoàn thành chuyến đi này 4 năm về trước, song hành trình của anh mới trở nên nổi tiếng gần đây khi Hi-Tec (một công ty chuyên về giày leo núi và đi bộ) tiến hành một chương trình quảng cáo dựa trên chuyến đi này. Bạn có thể theo dõi chuyến đi ngập tràn tình yêu của Yassan trong loạt phim tài liệu "Walkumentary Series" được đăng tải trên Vimeo.

Dòng chữ cầu hôn của Yassan chỉ là một trong số các tác phẩm của anh. Bạn có thể ghé thăm trang web của người nghệ sĩ này để tham khảo tất cả các "bức vẽ GPS" mà anh đã thực hiện. Người nghệ sĩ này đã dũng cảm từ bỏ công việc của mình từ năm 2008 để theo đuổi đam mê "vẽ GPS". Bên cạnh các tác phẩm hội họa, anh cho biết nguyện vọng của mình là "trải nghiệm đất nước Nhật Bản mà tôi mới chỉ biết đến qua các trang sách".

Lê Hoàng

Theo Venture Beat

Chủ đề khác